Phi hành đoàn Thần Châu-23 gồm Zhu Yangzhu (giữa), Zhang Zhiyuan (phải) và Li Jiaying. Ảnh: THX
Theo Tân Hoa Xã ngày 23/4, chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong đang chuẩn bị chứng kiến một dấu mốc lịch sử khi bà Li Jiaying trở thành phi hành gia đầu tiên của Hong Kong tham gia một sứ mệnh không gian có người lái của Trung Quốc.
Theo thông tin được Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc công bố ngày 23/5, bà Li được chọn làm chuyên gia tải trọng cho sứ mệnh Thần Châu-23, dự kiến phóng vào tối 24/5 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc.
Trong sứ mệnh lần này, bà Li sẽ cùng chỉ huy sứ mệnh Zhu Yangzhu và phi công Zhang Zhiyuan bay lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Nhiệm vụ chính của bà là vận hành các thiết bị thí nghiệm khoa học trên quỹ đạo.
Phát biểu trong lần ra mắt công chúng với tư cách phi hành gia, bà Li cho biết bản thân cảm thấy vinh dự nhưng cũng nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao của nhiệm vụ. Bà khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi công việc được giao và không phụ sự kỳ vọng của người dân Hong Kong cũng như sự tin tưởng của đất nước.
Bà Li sinh năm 1982 tại Hong Kong, có bằng tiến sĩ chuyên ngành điều tra kỹ thuật số và từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát Hong Kong trước khi gia nhập đội ngũ phi hành gia Trung Quốc vào tháng 8/2024.
Theo người phát ngôn chương trình không gian có người lái Trung Quốc Zhang Jingbo, bà Li đã vượt qua bài đánh giá đủ điều kiện bay với kết quả xuất sắc, đồng thời thể hiện khả năng phối hợp tổ đội tốt.
Chỉ trong khoảng hai năm, bà hoàn tất quá trình chuyển đổi từ sĩ quan cảnh sát sang phi hành gia chuyên nghiệp. Bà đã hoàn thành hơn 200 nội dung huấn luyện thuộc 8 nhóm chuyên môn, tích lũy hơn 1.700 giờ đào tạo, bao gồm vận hành tàu vũ trụ có người lái, quản lý tổ hợp trạm vũ trụ, nghiên cứu khoa học không gian và điều khiển cánh tay robot.
Người phát ngôn chương trình không gian Trung Quốc cho biết Hong Kong đang ngày càng hội nhập sâu hơn vào chương trình không gian quốc gia trong những năm gần đây. Bắc Kinh kỳ vọng đặc khu này có thể tận dụng lợi thế quốc tế để thu hút và đào tạo thêm nhân tài khoa học - công nghệ phục vụ chương trình chinh phục không gian.
Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu cũng gửi lời chúc mừng tới bà Li, gọi đây là “thời khắc lịch sử” đối với giấc mơ hàng không vũ trụ của Hong Kong. Ông cho rằng việc một chuyên gia Hong Kong tham gia sứ mệnh không gian lần đầu tiên không chỉ phản ánh năng lực cá nhân của bà Li mà còn cho thấy sự ghi nhận của đất nước đối với năng lực khoa học - công nghệ của đặc khu.
Khi tàu Thần Châu-23 rời bệ phóng, bà Li sẽ trở thành nữ phi hành gia thứ tư của Trung Quốc bay vào không gian, tiếp bước các phi hành gia Liu Yang, Wang Yaping và Wang Haoze.
Là mẹ của ba người con, bà Li cho biết hành trình huấn luyện rất khắc nghiệt nhưng bản thân luôn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và đội ngũ chương trình không gian. Bà nói điều mong chờ nhất là được nhìn Trái Đất từ ngoài không gian và hy vọng có thể chụp những bức ảnh đẹp của Hong Kong từ quỹ đạo.
Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc