Các tù nhân Palestine được chào đón sau khi được thả khỏi nhà tù Israel theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, thứ năm, ngày 27/2/2025.
Một viên chức an ninh Israel xác nhận rằng Hamas đã trao thi thể các con tin cho Hội Chữ thập đỏ. Israel cho biết các quan tài được chuyển giao với sự giúp đỡ của những người trung gian Ai Cập thông qua một cửa khẩu của Israel và quá trình nhận dạng đã bắt đầu.
Cùng thời điểm đó, một đoàn xe Chữ thập đỏ chở hàng chục tù nhân Palestine được thả đã rời nhà tù Ofer của Israel hướng đến thị trấn Beitunia ở Bờ Tây, nơi hàng trăm người dân đã chen chúc nhau để được nhìn thoáng qua chiếc xe buýt khi nó đến.
Bạn bè và gia đình chào đón những tù nhân được thả, ôm họ và chụp ảnh. Một người đàn ông được thả đã giơ tay chào chiến thắng khi được những người ủng hộ khiêng trên vai, với đám đông hô vang “Chúa thật vĩ đại”. Những tù nhân được thả mặc áo phông của Cơ quan quản lý nhà tù Israel mà một số người đã cởi ra và đốt.
Hàng trăm tù nhân khác cũng sẽ được đưa đến Gaza, nhiều người trong số họ bị giam giữ sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 và không bao giờ bị buộc tội.
Israel đã trì hoãn việc thả hơn 600 tù nhân Palestine kể từ thứ Bảy để phản đối cái mà họ gọi là cách đối xử tàn ác với các con tin trong quá trình Hamas trao trả họ. Nhóm chiến binh này đã gọi sự chậm trễ này là "vi phạm nghiêm trọng" lệnh ngừng bắn và cho biết các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai là không thể cho đến khi người Palestine được trả tự do.
Trước đó vào thứ Tư, văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết việc trả thi thể con tin mới nhất sẽ được thực hiện mà không có nghi lễ, trái ngược với các lần thả trước đây của Hamas với các sự kiện được dàn dựng trước đám đông. Israel, cùng với Hội Chữ thập đỏ và các quan chức Liên hợp quốc, đã gọi các buổi lễ này là sự sỉ nhục đối với các con tin.
Trong số những người dự kiến rời khỏi Israel vào sáng sớm thứ Năm có hàng trăm người bị bắt giữ từ Gaza, bị giam giữ vì nghi ngờ có hành vi hiếu chiến sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023, mà không bị buộc tội trong nhiều tháng. Họ bao gồm 445 nam giới, 21 thanh thiếu niên và một phụ nữ, theo danh sách được các quan chức Palestine chia sẻ mà không nêu rõ độ tuổi của họ.
Chỉ có khoảng 50 người Palestine được thả vào Bờ Tây bị chiếm đóng và Đông Jerusalem trong đợt này. Hàng chục người bị kết án chung thân vì các cuộc tấn công chết người chống lại người Israel sẽ bị trục xuất khỏi các vùng lãnh thổ Palestine và được đưa đến Ai Cập ít nhất là tạm thời cho đến khi các quốc gia khác chấp nhận họ.
Những cuộc trao trả mới nhất sẽ hoàn thành nghĩa vụ của cả hai bên theo giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn, trong đó Hamas đã trao trả 33 con tin, bao gồm 8 thi thể, để đổi lấy gần 2.000 tù nhân Palestine.
Gia đình của một con tin ở Gaza cho biết họ được thông báo rằng anh ta đã chết và thi thể của anh ta nằm trong số những thi thể sẽ được trả về Israel. Gia đình không nói ai đã thông báo cho họ. Thông báo thường đến từ quân đội Israel.
Ánh Vân - burnabynow