Các đoạn video cho thấy cấu trúc, vũ khí và một phương tiện quân sự bị tàn phá hoàn toàn, cả khu vực bị biến thành đống đổ nát.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, khẳng định rằng họ đã tấn công các “trung tâm chỉ huy quân sự và nhiều địa điểm chứa vũ khí” ở miền Nam Syria.
Trước đó, hôm 25/2, người dân Syria ở nhiều khu vực, bao gồm Daraa, Quneitra và Sweida, đã xuống đường biểu tình phản đối các tuyên bố gần đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về miền Nam Syria.
Ông Netanyahu hôm 23/2 tuyên bố rằng lực lượng Israel đóng tại khu vực đệm và khu vực núi Hermon, “sẽ ở lại vô thời hạn để bảo vệ cộng đồng của chúng tôi và ngăn chặn mọi mối đe dọa. Chúng tôi cũng sẽ không khoan nhượng với bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng Druze ở miền Nam Syria”.
“Chúng tôi sẽ không cho phép lực lượng Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) hay quân đội Syria tiến vào lãnh thổ phía nam Damascus và yêu cầu hoàn toàn giải trừ quân sự ở miền Nam Syria, gồm các tỉnh Quneitra, Daraa và Sweida”, ông nói thêm.
Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel.
Israel đã mở rộng kiểm soát ở Cao nguyên Golan sau khi lực lượng Hayat Tahrir Al-Sham lên nắm quyền ở Syria. Israel cho biết họ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở vị trí mới cho đến khi có lực lượng đủ mạnh để thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ký sau cuộc chiến năm 1973.
Sự hiện diện quân sự của Israel bị nhiều quốc gia lên án là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 1973, trong đó có Pháp và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tuy nhiên, Mỹ đã ủng hộ chiến dịch này, cho rằng "Israel cần phải thực hiện hành động này để tự vệ."
Ngoài việc chuyển quân đến vùng đệm, Israel còn thực hiện hàng trăm cuộc không kích và tấn công hải quân để phá hủy phần lớn kho vũ khí và đạn dược của Syria, với mục tiêu ngăn không cho thiết bị rơi vào tay các lực lượng thù địch.
Trí Đức