Jeonbuk: Hành trình tìm về an yên giữa thiên nhiên Hàn Quốc

Jeonbuk: Hành trình tìm về an yên giữa thiên nhiên Hàn Quốc
25 phút trướcBài gốc
Tạm xa rời sự náo nhiệt của Seoul hay Busan, Jeonbuk (còn gọi là Jeolla Bắc) mang đến một không gian yên bình, nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên và văn hóa truyền thống. Đây là điểm đến được người dân địa phương yêu thích cho các kỳ nghỉ ngắn ngày, tập trung vào việc phục hồi năng lượng và chăm sóc sức khỏe.
Việc di chuyển đến Jeonbuk khá thuận tiện. Từ sân bay quốc tế Incheon, du khách chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút đi tàu cao tốc KTX hoặc 3 giờ đi xe buýt. Nếu xuất phát từ Seoul, hành trình bằng tàu KTX đến ga Jeongeup cũng chỉ kéo dài khoảng 2 giờ.
Vườn quốc gia Naejangsan: Bản giao hưởng của bốn mùa
Với diện tích hơn 80 km², Vườn quốc gia Naejangsan là một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua tại Jeonbuk. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp thay đổi ngoạn mục theo từng mùa. Mùa xuân, công viên được bao phủ bởi sắc hồng lãng mạn của hoa anh đào. Đến mùa thu, Naejangsan biến thành một bức tranh rực rỡ với những con đường ngập tràn sắc lá phong đỏ và vàng.
Con đường dẫn vào vườn quốc gia Naejangsan - điểm đến nổi tiếng nhất nhì tại Jeonbuk. Ảnh: dongnejjicsa
Du khách có thể lựa chọn đi bộ xuyên qua những con đường mòn trong rừng hoặc trải nghiệm cáp treo lên đài quan sát trên đỉnh Yeonjabong để chiêm ngưỡng toàn cảnh. Bên trong vườn quốc gia còn có đền Naejangsan, một công trình cổ kính được xây dựng từ năm 660 dưới thời Vương quốc Baekje, và đình Uhwajeong, một công trình kiến trúc duyên dáng nằm giữa mặt hồ tĩnh lặng, là điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều người.
Du khách có thể chọn di chuyển lên đỉnh núi bằng cáp treo để ngắm nhìn toàn cảnh Naejangsan. Ảnh: _sky_82_
Làng cổ Jeonju Hanok: Dấu ấn trăm năm
Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, làng cổ Jeonju Hanok là nơi lưu giữ khoảng 800 ngôi nhà truyền thống với tuổi đời hơn một thế kỷ. Khác với các làng cổ ở Seoul, Jeonju Hanok vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi và nét kiến trúc nguyên bản từ thời Joseon. Đây cũng là bối cảnh chính của bộ phim cổ trang nổi tiếng "Mây họa ánh trăng".
Làng Hanok Jeonju hút khách check in khi những hàng cây ngân hạnh chuyển sang màu vàng rực.
Ngoài việc tham quan các di tích lịch sử như đền Gyeonggijeon hay nhà thờ Jeondong, du khách có thể dạo bước qua những con ngõ nhỏ, ghé vào các quán cà phê ấm cúng, nhà hàng địa phương và cửa hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo do các nghệ nhân sáng tạo.
Trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và "chữa lành"
Jeonbuk đang định hướng trở thành điểm đến hàng đầu về du lịch chăm sóc sức khỏe tại Hàn Quốc. Tỉnh phát triển mạnh mẽ các mô hình nghỉ dưỡng kết hợp "chữa lành" cả về thể chất lẫn tinh thần. Du khách có thể tham gia các hoạt động đa dạng như tham quan nông trại, thưởng thức bữa ăn lành mạnh từ nông sản địa phương, các khóa thiền ngắn hạn, tắm rừng, spa trị liệu bằng y học cổ truyền.
Nhà cổ Awon ở Wanju vừa là nơi lưu trú vừa là không gian văn hóa, cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.
Nhà cổ Awon ở Wanju là một ví dụ điển hình, nơi đây không chỉ là điểm lưu trú mà còn là một không gian văn hóa phức hợp. Ngoài ra, các hoạt động thủ công như làm gốm hay làm giấy hanji truyền thống cũng là những trải nghiệm được nhiều người yêu thích.
Khu nghỉ dưỡng Muju: "Dãy Alps" của Hàn Quốc
Đối với những ai yêu thích các môn thể thao mùa đông, Khu nghỉ dưỡng Muju trên đỉnh núi Deogyusan là một lựa chọn không thể bỏ qua. Được mệnh danh là "dãy Alps của Hàn Quốc", nơi đây cung cấp các đường trượt tuyết và cơ sở vật chất hiện đại, thu hút đông đảo du khách vào mùa đông để trải nghiệm trượt tuyết và các hoạt động trên tuyết khác.
Khu nghỉ dưỡng Muju trên đỉnh núi Deogyusan, thuộc tỉnh Jeonbuk là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích các môn thể thao tuyết, được mệnh danh là Alps của Hàn Quốc.
CTVX
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/jeonbuk-hanh-trinh-tim-ve-an-yen-giua-thien-nhien-han-quoc-406640.html