Khách Việt bị 'bài binh bố trận' đánh thuốc mê, cướp tiền tại Philippines

Khách Việt bị 'bài binh bố trận' đánh thuốc mê, cướp tiền tại Philippines
3 giờ trướcBài gốc
Dù đã 2 tuần trôi qua kể từ khi vụ đánh thuốc mê xảy ra nhưng anh P.Q.T (làm việc tại TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh T. từng đi du lịch tự túc tới Australia, Nhật Bản, Thái Lan,... Từ 13-17/2, anh đến Philippines để khám phá đảo Catanduanes. Do Việt Nam chưa có đường bay thẳng tới Catanduanes nên anh có 1 ngày ở Manila trước khi nối chuyến tới Catanduanes.
"Trước chuyến đi, tôi đã tìm đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm về du lịch Manila. Quản trị viên nhóm du lịch Philippines với hơn 50.000 người theo dõi cho tôi biết, Manila khá phức tạp. Họ khuyên tôi không nên ra ngoài vào buổi tối muộn, sau 21h, nên sử dụng taxi công nghệ, chụp lại biển số xe...", anh T. cho hay.
"Tôi có sự đề phòng, chuẩn bị nhưng khi đó tôi không nghĩ tình hình nghiêm trọng tới thế. Tôi bay tới thành phố vào 5h sáng. Tôi quyết định đi dạo chơi, khám phá thành cổ Intramuros trước khi về khách sạn nhận phòng", nam du khách kể.
"Kịch bản hoàn hảo"
Anh T. đầy hào hứng tìm tới Intramuros - thành cổ mang lối kiến trúc châu Âu được xây dựng dọc theo bờ sông Pasig.
Tại đây, anh gặp một bà lão khoảng 70 tuổi, dáng người gầy, trông phúc hậu. Bà nói nhà ở Picon, mỗi tuần đến Manila tham quan một lần. Bà mời anh đi xem các nhà thờ đẹp ở Manila. Nhìn bà quỳ gối trước Chúa, anh T. không mảy may nghi ngờ.
Tấm hình do chính bà lão chụp anh T. tại Manila. Ảnh: NVCC
Đến nhà thờ thứ hai, bà lão gọi cho cháu bà đến đón. Lát sau, một phụ nữ và một nam giới đến nhà thờ, họ cùng bà lão rôm rả trò chuyện. Họ còn nhiệt tình mời cơm trưa nhưng anh T. từ chối với lí do ăn kiêng.
Anh T. định đặt xe về khách sạn nhưng điện thoại của anh chưa kích hoạt được internet. Cháu bà lão bảo đặt xe giúp nhưng khi xe đến, 3 bà cháu bất ngờ cùng lên xe. Trên xe, ngoài tài xế còn một phụ nữ khác cũng nhận là cháu bà.
Họ bảo cũng đi Pasay và sẽ dừng xe ở khách sạn để anh T. xuống trước. Trên đường, họ ghé mua xoài. Họ tặng anh T. một quả, rồi ăn uống tự nhiên trên xe. Họ dùng muỗng nhựa múc xoài mời anh. Anh từ chối nhưng họ vẫn đưa lên miệng anh.
Anh T. nhớ, khi ấy khoảng 14h, ngoài trời mưa rất lớn. Sau đó, anh thiếp đi lúc nào không hay. 3h sáng hôm sau (14/2), anh bừng tỉnh thì thấy mình đang nằm trong phòng khách sạn đã đặt trước đó.
Anh kiểm tra ví và hành lý thì phát hiện mất 7.000 peso (hơn 3 triệu đồng), 400 USD (hơn 10 triệu đồng), 200 ringgit (hơn 1,1 triệu đồng), 1 triệu đồng, camera hành trình và thẻ tín dụng. Thẻ đã bị chi tiêu hơn 50 triệu đồng, chủ yếu ở quán cà phê.
Nhóm người ấy vẫn để lại trong ví anh chút tiền lẻ, tổng cộng gần 3.000 peso, hộ chiếu và 2 điện thoại. Tuy nhiên, những hình ảnh/video anh quay thành cổ, tình cờ có sự xuất hiện của nhóm người đều đã bị xóa hết.
"Có lẽ nhóm người đã mở điện thoại bằng vân tay của tôi", anh cho hay.
Anh nhanh chóng khóa thẻ và gửi mail nhờ ngân hàng trợ giúp. Lễ tân khách sạn cho biết, tối qua có người đưa anh tới con đường gần khách sạn và báo nhân viên ra đón anh vào. Nhân viên tưởng anh say rượu nên đưa lên phòng.
"Khi tới thành cổ, tôi vẫn đeo balo lớn, có lẽ vì vậy, đối tượng nhận diện ngay tôi là khách du lịch. Bà lão kia nhìn nhân hậu, đánh vào lòng trắc ẩn của tôi, cộng thêm niềm tin tôn giáo mà bà ta thể hiện, tôi đã mất cảnh giác.
Thật sự đây là bài học quá đắt giá khi tôi không lường trước được những chiêu trò lừa đảo tinh vi", anh cho hay.
8h45, chuyến bay đến Catanduanes sẽ khởi hành. Anh T. nhờ lễ tân khách sạn tìm số điện thoại người liên lạc nhờ nhân viên đón anh. "Tôi không đủ thời gian để đến trình báo cảnh sát. Tôi thu thập thông tin và sau chuyến đi sẽ quay lại trình báo.
Nếu lúc đó ở lại Manila vì vụ đánh thuốc mê, tôi không chỉ mất tài sản mà còn mất cơ hội khám phá hòn đảo thiên đường. Tôi xem đây là bài học, tự sốc lại tinh thần và tiếp tục lên đường", anh nói.
Giấy xác nhận tiếp nhận thông tin do cảnh sát Manila cấp cho anh T.
Ngày 17/2, khi quay lại Manila để chờ chuyến bay về TPHCM, anh T. tìm tới lực lượng an ninh sân bay trình bày sự việc. Họ chỉ dẫn anh tới cảnh sát quận gần nhất.
Trong hơn 2 giờ làm việc, anh trình báo đầy đủ sự việc và được nhân viên cảnh sát ghi chép lại. Họ cung cấp cho anh T. một giấy xác nhận tiếp nhận thông tin, liệt kê giao dịch anh bị mất từ thẻ tín dụng.
"Tôi không nghĩ việc trình báo giúp tôi lấy lại được tiền và đồ dùng đã mất. Tuy nhiên, giấy xác nhận có thể giúp tôi phần nào đó khi trở về làm việc với ngân hàng.
Ngoài ra, tôi muốn trình báo để cơ quan chức năng nắm bắt được tình trạng, có biện pháp bảo vệ du khách. Có thể nhiều khách bị như tôi nhưng vì không muốn mất thời gian, tránh rắc rối, họ không báo cảnh sát", anh nói.
Liều thuốc chữa lành
Gặp sự cố lớn trong ngày đầu tiên tới Philippines nhưng anh T. vẫn cảm thấy hài lòng về chuyến đi, nhờ sự hấp dẫn, thân thiện của Catanduanes.
Hướng dẫn viên bản địa đón anh với nụ cười thật tươi. Người này vừa lái xe, vừa kể chuyện về hòn đảo xinh đẹp, đưa anh khám phá những điểm đến tuyệt đẹp, như mũi Binurong, thác Maribina, bãi biển Twin Rocks, nhà thờ cổ Bato...
"Nơi đây là hòn đảo vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp nguyên sơ, chưa khai thác du lịch quá nhiều. Tôi mê mẩn chiêm ngưỡng những vách đá nằm sát biển xanh, những thảm cỏ xanh mướt trải dài như thảo nguyên", anh T. kể. Ảnh: NVCC
Cảnh quan ngoạn mục ở mũi Binurong. Ảnh: NVCC
Người dân trên đảo mộc mạc và hiếu khách. Họ chăm sóc và giữ gìn hòn đảo vô cùng sạch sẽ. Trên đường đưa khách đi tham quan, nhìn thấy rác, hướng dẫn viên chủ động nhặt, khiến anh ấn tượng và có nhiều cảm xúc tích cực về hòn đảo.
Khi anh T. kể sự việc gặp phải ở Manila và tình hình tài chính hiện tại, người hướng dẫn viên chủ động dẫn anh tới những quán ăn có mức giá phải chăng. "Tôi cũng đã nhờ một người bạn chuyển tiền cho mình để có chuyến đi thuận lợi", anh nói.
Tại hòn đảo, anh T. có dịp gặp những nhân viên trẻ ở trung tâm xúc tiến du lịch Catanduanes. Du khách Việt ấn tượng với sự đáng yêu, nhiệt tình, tâm huyết với du lịch quê hương của các bạn trẻ.
"Thật tình cờ, người cảnh sát tôi trình báo ở Manila cũng quê ở Catanduanes. Anh ấy tỉ mỉ hỗ trợ tôi, làm việc rất trách nhiệm, khiến tôi như được an ủi. Catanduanes đã chữa lành cho tôi. Nơi này xứng đáng để trải nghiệm và tôi sẽ trở lại", anh cho biết.
Nam du khách Việt mong muốn có thể trở lại Catanduanes. Ảnh: NVCC
Anh T. có đăng tải sự cố gặp phải tại Manila trong một nhóm du lịch hơn 100.000 thành viên. Bài viết nhận được gần 1.000 lượt tương tác, hơn 200 bình luận.
Một số người cho biết cũng đã bị trộm cướp, đánh thuốc mê tại Manila tương tự như anh.
"Tôi mong muốn chia sẻ sự việc để mọi người có sự cảnh giác khi du lịch nước ngoài", anh T. cho hay.
Linh Trang
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/khach-viet-bi-bai-binh-bo-tran-danh-thuoc-me-cuop-tien-tai-philippines-2375209.html