Thôn Thanh Giã 1 có 397 hộ, trong đó 368 hộ là người công giáo với 1.383 giáo dân. Trước kia, nhiều tuyến đường qua thôn nhỏ hẹp, mùa mưa trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất. Trăn trở trước thực trạng ấy, bà Nguyễn Thị Nền, Trưởng thôn đã cùng Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn bàn bạc, vận động người dân hiến đất mở đường. Công tác dân vận được triển khai dân chủ, linh hoạt, tôn trọng ý kiến của người dân. Các buổi họp thôn, họp tổ dân cư, trao đổi tại giáo họ được tổ chức để bà con hiểu rõ mục đích, lợi ích và trách nhiệm của mình. “Khi người dân đồng thuận thì việc gì cũng thuận”, bà Nền chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Thái (người đứng) là giáo dân đầu tiên ở thôn tự nguyện hiến đất.
Người đầu tiên “mở hàng” cho phong trào hiến đất là ông Nguyễn Văn Thái. Con đường làng cũ rộng 3,8 m, khi thôn vận động gia đình ông lùi tường bao vào 0,2 m cho đường rộng 4 m, ông Thái lại đề nghị mở rộng hẳn lên 5 m. Vì thế gia đình ông hiến 30 m² đất (chiều ngang 1,2 m, chiều dài 25 m) trị giá hàng trăm triệu đồng, ông còn bỏ thêm 25 triệu đồng xây lại tường bao, cổng. “Đường rộng ra, mình được hưởng đầu tiên chứ ai”, ông cười hiền. Tiếp nối, ông Lưu Văn Dương sẵn sàng phá cả xưởng chế biến gỗ, lùi sâu hơn 1 m để mở đường. Ông bảo: “Nếu đường hẹp thì thôn mình mãi chẳng lên được nông thôn mới. Đường rộng, làng đẹp, xã đẹp thì đất nước mình cũng đẹp hơn”. Không chỉ hiến đất ở một phía, cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Hải còn sẵn sàng nhường cả phần đất ở hai mặt đường, tổng cộng hơn 20 m² để con đường làng thêm rộng mở, thể hiện sự đồng thuận cao trong phong trào mở rộng đường làng. Còn bà Nguyễn Thị Vụ hiến hơn 20 m² đất nói vui: “Không mở rộng đường thì khi có ô tô đi vào, xe máy phải lùi lại nép vào cổng nhà ai đó thì mới đi được”. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Lành dù hoàn cảnh khó khăn vẫn tự nguyện phá một phần tường hiến đất cho xóm. Biết bà không đủ tiền xây lại tường bao, Trưởng thôn Nguyễn Thị Nền đã vận động bà con giáo dân quyên góp, người ít người nhiều giúp bà dựng lại tường mới. Nghĩa tình làng xóm thêm bền chặt.
Nhờ “dân vận khéo”, 50 hộ liền kề các tuyến đường trong thôn đã hiến tổng cộng 1.000 m² đất, di dời tường rào, góp hàng trăm ngày công san lấp, vận chuyển vật liệu, xây lại tường bao... Chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, những con đường làng nhỏ hẹp ngày nào sẽ rộng rãi; đi lại thuận tiện, việc vận chuyển nông sản, hàng hóa, giao thương, học hành của con em sẽ dễ dàng hơn.
Thành công của việc mở rộng đường làng ở thôn Thanh Giã 1 cho thấy sức mạnh của sự đồng lòng và công tác dân vận khéo. Khi người dân được thông tin rõ ràng, được bàn bạc dân chủ và thấy rõ lợi ích chung, họ sẵn sàng hiến đất, góp công mà không tính toán thiệt hơn. Những tấm gương tiêu biểu như ông Thái, ông Dương, ông Hải, bà Vụ, bà Lành và gần 50 giáo dân khác không chỉ góp phần thay đổi diện mạo quê hương mà còn lan tỏa tinh thần sống "tốt đời, đẹp đạo" trong cộng đồng.
Từ những tuyến đường được mở rộng, niềm tin của người dân vào chủ trương xây dựng nông thôn mới càng được củng cố. Đó không chỉ là con đường bê tông hóa, mà là con đường của lòng dân, của sự đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bài, ảnh: Thu Phong