Onana có trận đấu đáng quên trước Ipswich Town.
Trong một mùa giải đầy hỗn loạn, Manchester United tiếp tục khiến người hâm mộ trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược. Đội bóng của Ruben Amorim vẫn loay hoay trong cuộc khủng hoảng không hồi kết, nhưng ít nhất họ có thể cảm thấy biết ơn vì vẫn còn những đội bóng tệ hơn.
Một trong số đó là Ipswich Town - đối thủ vừa giúp CLB tìm lại chút ánh sáng trong một trận đấu đầy kịch tính thuộc vòng 27 Premier League tại Old Trafford rạng sáng 27/2.
Khởi đầu như một cơn ác mộng
Trước trận đấu, Amorim không ngần ngại chỉ trích màn trình diễn tệ hại của các học trò trong trận hòa Everton. Ông thậm chí nghi ngờ rằng đội bóng của mình có thực sự tập luyện cùng nhau hay không. Và ngay từ những phút đầu tiên, Manchester United lại tiếp tục tự bắn vào chân mình bằng một pha bóng đầy bi kịch.
Andre Onana, người vẫn chưa thể khiến các CĐV “Quỷ đỏ” cảm thấy yên tâm sau hàng loạt sai lầm kể từ đầu mùa, có một khoảnh khắc đáng quên nữa. Thủ môn người Cameroon lao ra khỏi khung thành để cản phá một đường bóng dài, nhưng Patrick Dorgu - có lẽ do không quan sát kỹ - lại vô tình chạm bóng, đẩy nó về phía khung thành bỏ trống. Jaden Philogene, đứng ngay gần đó, chỉ cần một pha đệm bóng đơn giản để mở tỷ số cho Ipswich.
Đó là một tình huống thể hiện sự thiếu ăn ý đến khó tin giữa các cầu thủ Manchester United. Và nó cũng phản ánh rõ tình trạng của đội bóng này mùa giải năm nay - một tập thể hỗn loạn, thiếu sự kết nối và liên tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn.
Dù rơi vào tình thế bất lợi, Manchester United vẫn còn một cứu tinh: Bruno Fernandes. Trong bối cảnh hàng công thi đấu rời rạc, chính anh là người phải gánh vác mọi nhiệm vụ sáng tạo và ghi bàn. Và cũng chính tiền vệ người Bồ Đào Nha giúp đội chủ nhà lấy lại thế cân bằng với một pha đá phạt mẫu mực.
Cú sút của Fernandes cực kỳ hiểm hóc, khiến Sam Morsy lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà. Đó là bàn thắng đầu tiên không đến từ chấm phạt đền của Manchester United trong hiệp một sau 18 trận liên tiếp trên mọi đấu trường - một thống kê cho thấy sự bế tắc đáng báo động của đội bóng này.
De Ligt ghi bàn trong chiến thắng 3-2 của MU trước Ipswich Town.
Chỉ bốn phút sau, Matthijs de Ligt nâng tỷ số lên 2-1 sau hai pha cản phá xuất sắc liên tiếp của thủ môn Ipswich, Alex Palmer. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Manchester United trông giống như một đội bóng biết cách kiểm soát trận đấu. Nhưng điều đó cũng không kéo dài lâu.
Câu chuyện điên rồ của trận đấu tiếp tục khi Dorgu, người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên, tiếp tục gặp hạn. Anh có một pha vào bóng nguy hiểm với Omari Hutchinson và sau khi trọng tài tham khảo VAR, hậu vệ trẻ của United bị truất quyền thi đấu.
Thi đấu với 10 người, Manchester United nhanh chóng đánh mất lợi thế. Và tất nhiên, điều gì đến cũng phải đến: Onana lại mắc sai lầm.
Khi Ipswich tổ chức một pha tấn công không quá nguy hiểm, thủ thành người Cameroon để bóng từ cú căng ngang của Philogene bay thẳng vào lưới mà không ai chạm vào. Một bàn thua khó tin, khiến Old Trafford rơi vào bầu không khí ngột ngạt và hoang mang.
Trận đấu bước vào giờ nghỉ với tỷ số 2-2, nhưng rõ ràng Manchester United là đội bất lợi hơn. Họ không chỉ bị mất người mà còn đối diện với nguy cơ tiếp tục mất điểm trên sân nhà - điều đã xảy ra quá nhiều lần trong mùa giải này.
Sang hiệp hai, Amorim thực hiện một quyết định đầy tranh cãi khi rút Alejandro Garnacho - cầu thủ tấn công duy nhất có thể gây nguy hiểm từ những pha bóng sống. Sự thay đổi này có thể khiến CLB mất đi sự sáng tạo, nhưng Fernandes đã kịp thời lên tiếng.
Phút 47, từ một quả đá phạt khác của đội trưởng người Bồ Đào Nha, Harry Maguire bật cao đánh đầu tung lưới Ipswich, ấn định tỷ số 3-2 cho đội chủ nhà. Đó là bàn thắng thứ ba mà Fernandes tạo ra từ tình huống cố định trong trận đấu này, một minh chứng cho thấy anh là điểm sáng hiếm hoi trong một tập thể đầy rẫy vấn đề.
Sau bàn thắng đó, Manchester United chủ động chơi chậm lại để bảo vệ thành quả. Ipswich dù có lợi thế hơn người lại không thể tận dụng để gây sức ép đủ lớn lên hàng phòng ngự mong manh của đối thủ.
Cơn khủng hoảng chưa có hồi kết
Chiến thắng này giúp Manchester United tạm thời tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng, nhưng rõ ràng đây không phải là một dấu hiệu của sự hồi sinh.
Cách họ giành chiến thắng - dựa hoàn toàn vào khoảnh khắc cá nhân của Fernandes - chỉ càng cho thấy sự mong manh của đội bóng. Một Manchester United với hàng loạt ngôi sao đắt giá lẽ ra phải dễ dàng kiểm soát trận đấu trước một đội bóng yếu như Ipswich, nhưng thực tế họ lại chật vật và suýt đánh rơi chiến thắng.
MU còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết.
Những vấn đề cũ vẫn còn đó: sự thiếu gắn kết giữa các tuyến, hàng thủ liên tục mắc sai lầm và một lối chơi không có bản sắc. Quan trọng hơn, Ruben Amorim dường như vẫn loay hoay trong việc tìm ra công thức phù hợp để vực dậy đội bóng.
Về phía Ipswich, họ có cơ hội lớn để giành điểm tại Old Trafford nhưng lại không tận dụng được. Nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt nhợt nhạt như thế này, thầy trò Kieran McKenna có thể sẽ nhanh chóng trở lại giải hạng Nhất.
3 điểm giành được không đủ để xua tan những đám mây đen đang bao phủ Old Trafford. Với cách chơi này, Manchester United sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong phần còn lại của mùa giải.
Dù sao đi nữa, ít nhất trong một buổi tối đầy kịch tính, người hâm mộ “Quỷ đỏ” vẫn có thể tạm thời ăn mừng. Nhưng sâu thẳm bên trong, họ hiểu rằng nếu không có Bruno Fernandes, kết cục của trận đấu này có lẽ đã rất khác. Và quan trọng hơn, dù đã thắng, Manchester United vẫn chẳng khác gì một gánh xiếc đang cháy - hỗn loạn, bấp bênh và chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cặp trung vệ cứu nguy cho Man Utd Maguire và De Ligt trở thành người hùng của Man Utd với hai pha ghi bàn quan trọng, giúp đội nhà giành chiến thắng kịch tính trước Ipswich Town.
Di Cầm