Trong “Lằn ranh” tập 9, bức tranh chính trường tỉnh Việt Đông bước vào giai đoạn gay cấn khi chiếc ghế Giám đốc Sở Tài chính – vị trí quyền lực sau sáp nhập – chính thức có ba ứng viên sáng giá. Đó là Phạm Ngọc Triển (Mạnh Trường) – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trịnh Văn Khắc (Tiến Lộc) – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, và Lê Chỉnh (NSƯT Hồ Uy Linh) – Trưởng Ban quản lý Khu công nghiệp.
Ba người, ba thế mạnh khác nhau, khiến việc lựa chọn “ai xứng đáng” trở thành bài toán hóc búa cho lãnh đạo tỉnh. Ông Sách (NSND Trung Anh) chia sẻ thẳng thắn với Chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường): “Đôi khi trong công tác lãnh đạo, chúng ta phải hy sinh cái nhỏ để được cái lớn hơn. Ý chí của người đứng đầu nằm ở những quyết định dám làm, dù chưa thể thấy kết quả ngay”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận ứng viên Lê Chỉnh – dù thẳng thắn và có năng lực – lại mang phong cách làm việc cứng nhắc, thiếu linh hoạt, dễ tạo mâu thuẫn trong tập thể.
Trong một cuộc họp, ông Chỉnh không ngần ngại “đụng chạm” khi phản đối gay gắt dự án Trinh Tam – do Khắc phụ trách – vì vi phạm quy hoạch tổng thể: “Khu đất 20 hecta này được quy hoạch là không gian xanh, giờ chuyển thành tổ hợp thương mại cao tầng, đó không phải linh hoạt mà là phá nát quy hoạch”. Câu nói thẳng như lưỡi dao khiến không khí cuộc họp trở nên căng thẳng, báo hiệu cuộc cạnh tranh sẽ không chỉ dừng ở chuyên môn mà còn là va chạm giữa những “trường phái lãnh đạo”.
Trong khi đó, Triển tiếp tục tìm cách chứng minh năng lực và sự trung thành. Ông Thủy nửa đùa nửa thật: “Giờ này cậu cho tôi uống trà để tôi thao thức cả đêm, suy nghĩ xem có nên ủng hộ cậu không. Nhưng thử nghĩ xem, nếu cậu được chọn thì tính sao?”. Câu nói hé lộ việc ông Thủy đang nghiêng cán cân về phía Triển – người vốn thân cận với ông Sách nhưng lại khéo giữ khoảng cách.
Trái lại, ở một diễn biến khác, ông Sách lại khuyên Khắc nên “chậm lại một nhịp”. Ông nói: “Cứ để chậm một chút cũng hay, để xem ai đủ sức gánh vác. Cậu có năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng bàn cờ này không chỉ có mình cậu. Muốn thắng, phải khiến nhiều người nghiêng về phía mình”. Lời nhắc nhở mang vẻ điềm đạm ấy lại ẩn chứa sự toan tính sâu xa: ông Sách muốn giữ Khắc làm quân cờ chiến lược, chờ thời điểm thích hợp mới tung ra, thay vì lao vào cuộc đua khi thế cục chưa rõ ràng.
Tập 9 hứa hẹn mở ra giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” trong cuộc đấu nhân sự: kẻ cứng sẽ va, người mềm sẽ luồn, còn những thế lực phía sau bắt đầu lộ diện. Liệu chiếc ghế Giám đốc Sở Tài chính sẽ thuộc về ai – người có năng lực, người có quan hệ hay người biết đứng đúng phe?
Tập 9 "Lằn ranh" phát sóng lúc 21h trên VTV1 tối 12/11.
Hà Phương/VOV.VN