Lan tỏa tình nhân ái trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Lan tỏa tình nhân ái trong những ngôi nhà đại đoàn kết
5 giờ trướcBài gốc
Từ các nguồn được hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Thiệp đã xây dựng ngôi nhà mới khang trang.
Là đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình giáo dân Nguyễn Văn Thắng (71 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Thiệp (72 tuổi) ở thôn 4, xã Yên Ninh phải ở trong gian nhà cấp 4 xập xệ khoảng 30m2 cùng người con đau ốm liên miên mấy chục năm nay nhưng không có khả năng để sửa chữa, xây dựng nhà ở mới. Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong 2 năm 2024-2025” đã mang lại cơ hội hiện thực hóa giấc mơ an cư cho nhiều người, đặc biệt là những người cao tuổi như ông Thắng, bà Thiệp.
Bà Thiệp cho biết: “Ngôi nhà được xây dựng từ 80 triệu đồng hỗ trợ theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TU và 60 triệu đồng của Caritas Thanh Hóa. Giờ thì chúng tôi không còn phải phân công nhau đi hứng nước mỗi khi trời mưa nữa".
Gia đình anh Lê Trọng Đông (sinh năm 1986) ở tiểu khu Lê Xá 1, xã Nông Cống là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ, hai vợ chồng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và sự hỗ trợ của bà con xóm giềng. Vợ chồng và hai đứa con sống trong căn nhà vách tôn lụp xụp, dột nát khoảng 20m2, mà không dám nghĩ có một ngày lại tự xây được ngôi nhà mới.
Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của anh Đông, tháng 4/2025, Ban Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở huyện Nông Cống (cũ) hỗ trợ vợ chồng anh 80 triệu đồng. Cùng với số tiền vay mượn, bà con hàng xóm giúp đỡ thêm công lao động, vợ chồng anh đã xây được ngôi nhà mái bằng 2 phòng ngủ, 1 phòng khách rộng gần 80m2.
Anh Đông xúc động chia sẻ: “Được ở trong ngôi nhà mới to, đẹp thế này, tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn tới chính quyền, anh em dòng họ, bà con xóm giềng. Vợ chồng tôi sẽ bảo nhau cố gắng vượt qua khó khăn, lao động, sản xuất, sớm vươn lên thoát nghèo”.
Niềm vui của anh Đông cũng là cảm xúc chung của 31 hộ gia đình ở xã Nông Cống được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trương Công Tuấn cho biết: “Toàn xã hiện có 125 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,05%. Trong năm 2024-2025, xã có 31 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở; trong đó có 23 hộ được hỗ trợ theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU, 8 hộ được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân liệt sĩ. Đến giữa tháng 7/2025, tất cả 31 hộ dân đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, đạt tiêu chí “3 cứng” (khung cứng, mái cứng, nền cứng) và diện tích không dưới 30m2. Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ Trung ương, của tỉnh và chính quyền địa phương, các hộ gia đình còn nhận được sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè bao gồm tiền, vật liệu và công lao động. Tổng giá trị các căn nhà sau khi hoàn thiện dao động từ 120 đến 250 triệu đồng/nhà”.
Mỗi ngôi nhà được hoàn thành, trao tặng cho các hộ khó khăn là món quà thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay vì người nghèo của cộng đồng; là nguồn động viên to lớn để các gia đình yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Với tinh thần trách nhiệm chính trị cao, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, lực lượng, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng nhà trước ngày 20/8.
Bài và ảnh: Phan Nga
Nguồn Thanh Hóa : http://baothanhhoa.vn/lan-toa-tinh-nhan-ai-trong-nhung-ngoi-nha-dai-doan-ket-255477.htm