Lớp xóa mù chữ trên non cao

Lớp xóa mù chữ trên non cao
2 giờ trướcBài gốc
Với những chiếc đèn pin, người dân thôn Cóc Mui Hạ băng qua đường núi gập ghềnh để đến lớp xóa mù chữ.
Lớp xóa mù chữ được tổ chức đều đặn các tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, với 26 học viên, tất cả đều là đồng bào dân tộc Nùng.
Thầy giáo Thân Văn Tựa, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Thàng Tín trực tiếp đứng lớp.
Để vận động bà con đến lớp, thầy Tựa cùng Trưởng thôn phải gõ cửa từng nhà để thuyết phục. Khó khăn lớn nhất là bà con bận làm nương rẫy, đường xa, thời tiết khắc nghiệt và rào cản ngôn ngữ, vì vậy giáo viên phải là người truyền động lực.
Bà Lù Thị Già, 58 tuổi cùng nhiều học viên lớn tuổi khác đã kiên trì tham gia lớp học được hơn 5 tháng nay.
Tiếng đọc chữ cùng những phép tính cộng, trừ đã trở nên thân thuộc trong không gian hội trường thôn.
Lớp xóa mù chữ ở thôn Cóc Mui Hạ còn có sự tham gia của “thầy giáo” quân hàm xanh Hàn Seo Chúng.
Trung tá Hàn Seo Chúng là người dân tộc Mông, công tác tại Đồn Biên phòng Thàng Tín. Gần 26 năm trong quân ngũ, anh tích cực tham gia hỗ trợ các lớp xóa mù chữ cho bà con.
Những buổi lên lớp, Trung tá Chúng cùng cán bộ đơn vị kiên trì, tận tình hướng dẫn từng nét chữ.
Những bàn tay chai sần vốn quen với cày cuốc, trồng ngô nay lại nắn nót viết từng con chữ là minh chứng cho sự kiên trì và khát khao vươn lên của người dân vùng biên.
Bên cạnh việc dạy chữ, giáo viên còn tranh thủ tuyên truyền cho bà con giữ gìn vệ sinh, chung tay xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ.
Phóng sự ảnh: Phạm Hoan
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/multimedia/202512/lop-xoa-mu-chu-tren-non-cao-e9a62cc/