Bị can Nguyễn Đắt Vũ thời điểm bị bắt.
Chị N.T.L.P., ngụ tại TPHCM, là mẹ ruột của bé N.Đ.T.Q (sinh năm 2012) cho phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam biết, sau khi kết thúc năm học 2024-2025, chị liền đưa con trai về lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới sắp tới.
"Thời gian đầu tiên, bé Q. bị hoảng loạn tâm lý trầm trọng. Bé mất ngủ triền miên nhiều đêm, có thời gian thức trắng 2 đêm liên tiếp. Bé còn có các hành động như đập đồ, không giao tiếp với người thân. Tuy nhiên, sau khi nhận được nhiều lời tư vấn của bác sĩ, việc uống thuốc an thần ngắn hạn đã cải thiện được tình trạng này. Bé cũng học vẽ, chơi thể thao, dần quên chuyện đau lòng", chị N.T.L.P cho biết.
Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Ảnh: NVCC
Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, 1 trong 3 luật sư của Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em, tham gia bảo vệ cho một số nạn nhân cho biết, cơ quan điều tra đã tổ chức buổi đối chất giữa bị can Nguyễn Đắt Vũ và bị hại T.T.H (sinh năm 2010).
Tuy nhiên theo luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, buổi đối chất lại vắng đại diện Viện KSND. Về mặt tinh thần, bé T.T.H tương đối ổn định, tuy có những lúc lơ đãng, thiếu tập trung. Đây là điều rất dễ hiểu khi các bé bị kéo dài thời gian điều tra hoặc bị triệu tập nhiều lần vào dịp chuẩn bị năm học mới.
"Một số phụ huynh đã có quyết định cá nhân khi đồng ý ký đơn bãi nại, thậm chí có người từ chối luật sư hỗ trợ. Điều này là quyền hợp pháp của họ. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc bảo vệ trẻ không chỉ mang tính thủ tục mà quan trọng hơn, đó là bảo vệ sự thật và giá trị công lý.
Chúng tôi thấy rõ nỗ lực phía gia đình bị can trong việc khắc phục hậu quả và xin lỗi. Nhưng điều quan trọng là các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục khách quan, đánh giá chứng cứ độc lập và đầy đủ xuyên suốt.
Khi các luật sư thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM chỉ còn bảo vệ cho một vài trường hợp, chúng tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục kiên trì vì các em xứng đáng được có người lắng nghe, đặt câu hỏi, phản biện thay các em, và nhất là các em cần những người tin vào những điều đúng đắn", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu đưa ý kiến.
Cơ sở T.T tại Đà Lạt. Ảnh: Đ.T.H
Như báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, 7 trẻ em được các gia đình gửi vào cơ sở T.T ở TP Đà Lạt để tu tập đã bị một người tự xưng là "sư phụ" xâm hại tình dục nhiều lần. Vụ việc chỉ bại lộ khi có một chú tiểu đã vào tuổi trưởng thành đứng ra tập hợp bằng chứng và tố cáo.
Thông tin ban đầu, các chú tiểu (có độ tuổi từ 9-16) đã tố cáo ông Nguyễn Đắt Vũ, sinh năm 1987, xâm hại tình dục nhiều lần tại cơ sở T.T, từ năm 2023 tới tận khi bị phát giác vào tháng 3/2025. Có những bé bị "sư phụ" bắt "phục vụ" xong mới cho đi học; có những bé bị "sư phụ" kêu lên ngủ riêng trong phòng.
Thời điểm đó, có bé đang hoảng loạn tâm lý trầm trọng; có bé đang bị đau và viêm bao quy đầu... Các chú tiểu bị "sư phụ" đe dọa không được tiết lộ cho bất cứ ai, nên không dám kể chuyện. Sự việc chỉ bại lộ khi có chú tiểu sinh năm 2007 tập hợp những em ít tuổi hơn, ghi lại các clip kể chuyện bị xâm hại tình dục của các em và báo cho các gia đình vào ngày 25/3/2025.
Ngày 26 và 27/3/2025, một số nạn nhân cùng người giám hộ đã lên công an Phường 6, TP Đà Lạt, tố giác tội phạm. Ngày 26/3/2025, ông Nguyễn Đắt Vũ bị tạm giữ hình sự. Ngày 1/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đắt Vũ.
Được biết, cơ sở T.T không nằm trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nguyễn Đắt Vũ hiện không phải là người của Giáo hội.
Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam ngay khi tiếp nhận thông tin đã có các tiếp cận và trao đổi với một số nạn nhân cùng người giám hộ tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi cũng đã có các kết nối để Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM và Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng vào cuộc để thực hiện các công việc nghiệp vụ pháp lý cũng như các trợ giúp khác cho các nạn nhân.
Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án được dư luận quan tâm đặc biệt này.
Đinh Thu Hiền