Mất tiền vì 'shop ảo'

Mất tiền vì 'shop ảo'
một ngày trướcBài gốc
“Bài học” mua thú cưng qua mạng
Lợi dụng việc người dân có nhu cầu mua mèo lai, chó kiểng, nhiều đối tượng lừa đảo lập tài khoản bán thú cưng giả mạo trên mạng xã hội. Hình ảnh thú cưng được chỉnh sửa hoặc tạo bằng AI để tăng độ tin cậy và thu hút người xem. Nếu không kiểm tra kỹ, nạn nhân có thể thực hiện đặt hàng, chuyển khoản cho “shop ma” nhưng không nhận được hàng.
Bà T.S, ngụ ấp Sơn Tiến, xã Mỹ Thuận bức xúc cho biết, khoảng 2 tháng trước, cháu trai của bà xin tiền đặt mua một con mèo Anh lông ngắn, màu đen qua mạng, giá 2 triệu đồng. Tài khoản bán mèo tư vấn rất kỹ về cách chăm sóc, thức ăn, cắt tỉa lông... nên bà và gia đình tin tưởng. “Chủ tài khoản gửi ảnh mèo cho cháu tôi rất nhiều. Trong ảnh, mèo đẹp, lông mượt, béo tròn nên cháu rất thích. Tài khoản này còn hứa sẽ tặng 3kg hạt thức ăn và pate, gửi kèm sổ tiêm chủng, sổ khám sức khỏe của mèo cùng hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc. Sau khi tôi đồng ý mua và chuyển khoản, đối tượng hẹn 1 tuần sau mèo sẽ được giao đến bằng xe đò. Hơn 1 tuần không thấy mèo về, gọi điện cho người bán thì tôi nhận được thông báo “số điện thoại không liên lạc được”, tài khoản liên hệ mua mèo cũng vậy, lúc này tôi mới biết mình bị lừa”, bà T.S kể.
Nhiều nạn nhân gặp phải lừa đảo khi tham gia các hội, nhóm mua, bán thú cưng trên mạng xã hội. Ảnh: TƯỜNG VI
Tương tự, ông P.H, ngụ xã Sơn Kiên cũng mất tiền vì mua chó Phú Quốc qua mạng. “Ở nhà một mình buồn, tôi muốn nuôi chú chó nhỏ. Tôi vào nhóm bán giống chó Phú Quốc trên Facebook, thấy tài khoản đăng hình chó con khỏe mạnh, lanh lợi, người bán cam kết là giống chuẩn, tôi chuyển khoản hơn 3 triệu đồng để mua. Người bán hẹn giao chó trong 3 ngày. Tôi chờ cả tuần nhưng không ai giao, gọi thì không nghe, nhắn thì không trả lời. Tôi vào nhóm tìm lại thông tin liên hệ của tài khoản bán chó cũng không còn”, ông H nói.
“Chị hủy đơn hàng trên app, giao ngoài cho nhanh...”
Đó là câu nói mà đối tượng xấu dùng để lừa đảo gần 300.000 đồng của chị D.T.K.P, ngụ xã Hòn Đất. Theo chị P, chị đặt mua chiếc quần tây cạp cao của một cửa hàng trên trang thương mại điện tử có tiếng. Vừa đặt đơn hàng, một số lạ gọi đến cho chị, giới thiệu tên Trang, chủ shop mà chị P vừa đặt áo. “Trang nói đơn hàng dịp tết quá tải nên đơn hàng của tôi sẽ được giao khoảng 3 tuần nữa. Tôi không đồng ý vì cần quần mặc đi chụp ảnh. Trang nói, đặt qua app thì phải chờ đơn vị vận chuyển sắp xếp nếu tôi muốn nhanh thì hủy đơn hàng, Trang sẽ kêu nhân viên giao, tầm 2 ngày là nhận được”, chị P kể. Khoảng 1 ngày sau, chị P nhận được cuộc gọi của người giao hàng, liên tục hối thúc chuyển 250.000 đồng thanh toán cho chiếc quần (gồm cả tiền ship hỏa tốc) để còn đi giao đơn khác, không trễ được. Vì đang bận làm việc nên chị P chuyển tiền và nhờ người này ném gói hàng vào sân nhà.
Khi đi làm về, tìm mãi không thấy gói hàng, chị P xem lại camera thì không thấy ai đến giao hàng, liên hệ lại với số điện thoại của cửa hàng thì nhận được thông báo “số điện thoại không tồn tại”. Kiểm tra lại phần đặt hàng, chị P mới nhận ra mình bất cẩn: Thông tin của cửa hàng mơ hồ, lượt bán sản phẩm chỉ vỏn vẹn 5 cái chứ không nhiều như đối tượng lừa đảo nói.
Tình trạng lừa đảo mua, bán hàng qua mạng, nhất là các mặt hàng như thú cưng, đồ điện tử và quà biếu… đang có xu hướng gia tăng mạnh dịp cận tết. Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến cáo người dân không giao dịch với những tài khoản yêu cầu chuyển khoản đặt cọc, thiếu thông tin rõ ràng; cần theo dõi hành trình đơn hàng qua các ứng dụng chính thống của sàn thương mại điện tử để cập nhật trạng thái giao - nhận, kiểm tra kỹ nguồn gốc người bán trước khi quyết định mua hàng để tránh thiệt hại.
TƯỜNG VI
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/mat-tien-vi-shop-ao--a469736.html