Những đầu lâu bọc đường - vừa tinh nghịch, vừa thiêng liêng nhắc rằng cái chết không phải điều đáng sợ, mà là một phần của vòng đời. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Một gian hàng bán phụ kiện trang điểm cho Lễ hội Người chết (Día de los Muertos) tại trung tâm thủ đô Mexico City, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Một ban thờ theo phong cách Thiên chúa giáo tại trung tâm chợ Dulces de Ampudia, thủ đô Mexico City, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Nghệ nhân làm bánh Adrían Chavarría bên những sản phẩm đầu lâu bọc đường (calaveritas) tại chợ Dulces de Ampudia, thủ đô Mexico City, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Một gian hàng bán các sản phẩm phục vụ "Lễ hội của người chết - Día de los Muertos" tại chợ Dulces de Ampudia, thủ đô Mexico City, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Một gian hàng bán đầu lâu bọc đường bên cạnh cửa hàng bán cúc vạn thọ - loài hoa được tin là dẫn lối cho linh hồn trở về nhà. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Cửa hàng bán "Pan de muerto – bánh của người chết", một trong những biểu tượng thiêng liêng nhất của Lễ hội Người chết (Día de los Muertos) ở Mexico. Đây không chỉ là món ăn, mà là một nghi lễ, một lời mời yêu thương gửi đến linh hồn người đã khuất. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Giữa dòng người rộn ràng, những chiếc calaveritas (đầu lâu bọc đường) nằm dưới nắng chiều, lấp lánh như ký ức ngưng đọng, song vẫn tươi vui và rực rỡ như mang theo lời mời dịu dàng gửi đến những linh hồn ở bên kia thế giới “Linh hồn ơi hãy trở về, chúng tôi vẫn đang chờ”. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Các nghệ sĩ biểu dẫn nhạc dân gian Mariachi trang điểm mô phỏng những linh hồn trong trong Lễ hội của người chết tại Quảng trường lịch sử Zocalo, thủ đô Mexico City, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Các em nhỏ tạo dáng bên cúc vạn thọ trong Lễ hội của người chết tại Quảng trường lịch sử Zocalo, thủ đô Mexico City, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)