Một bên đám cưới, một bên đám ma, cách cư xử khiến ai cũng xúc động

Một bên đám cưới, một bên đám ma, cách cư xử khiến ai cũng xúc động
15 giờ trướcBài gốc
Một nhà làm đám cưới, một nhà làm đám ma trên cùng con phố nhỏ. Ảnh: Chinapress
Mới đây, sự việc hy hữu xảy ra tại thị trấn Tampin, Malaysi, khi một nhà tổ chức đám cưới, một nhà làm đám ma trên cùng con phố.
Tuy nhiên, thay vì xảy ra va chạm hay căng thẳng, hai bên khiến cộng đồng mạng xúc động bởi cách cư xử đầy văn minh, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau.
Ông Wong tổ chức tang lễ cho mẹ mình – cụ bà hưởng thọ 94 tuổi, tại nhà riêng. Trong khi đó, phía đối diện, một gia đình người Ấn Độ đã đặt hội trường tổ chức đám cưới cho con, SCMP đưa tin.
Thông thường, theo quan niệm dân gian, đám tang thường mang màu sắc u buồn, bị xem là điềm xui đối với những dịp trọng đại như lễ cưới. Ngược lại, tiếng nhạc tưng bừng, không khí náo nhiệt của đám cưới cũng ảnh hưởng đến sự trang nghiêm trong tang lễ.
Ông Wong rất lo lắng về ngày trọng đại của cả 2 bên gia đình. Ông cho biết, khi biết đám cưới tổ chức đối diện nhà mình, diễn ra đúng ngày tổ chức tang lễ của mẹ, ông đã chủ động liên lạc với gia đình người Ấn để bàn chuyện.
Ông an ủi gia đình người Ấn và nói rằng mẹ ông qua đời ở tuổi 94, cụ rất thọ, đây là con số được coi là "hỷ tang" trong văn hóa người Hoa. Theo quan niệm dân gian, một người qua đời sau khi đã sống trọn đời trong sự sum vầy, đủ đầy con cháu, thì đó là điều phúc chứ không mang nỗi buồn u ám.
Gia đình ông Wong tổ chức đám tang cho mẹ. Ảnh: Chinapress
Với thiện chí, ông Wong cử thêm một người đến gặp gia đình Ấn Độ để khẳng định rằng nhà ông sẽ không tổ chức nghi lễ tôn giáo hay các hoạt động gây ảnh hưởng vào buổi tối, đồng thời chúc phúc cho đám cưới được diễn ra suôn sẻ, vui vẻ.
Gia đình người Ấn Độ không đáp lại nhiều mà chỉ mỉm cười. Sau đó, họ khiến gia đình người Hoa ngạc nhiên.
Họ chủ động giảm âm lượng nhạc, hướng dẫn khách mời đỗ xe ở vị trí tránh gây ảnh hưởng đến khu vực tổ chức tang lễ. Họ không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhưng hành động đó đã nói lên tất cả.
Gia đình ông Wong và bạn bè có mặt trong tang lễ đều xúc động trước sự tôn trọng tinh tế ấy.
Câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người ca ngợi đây là hình ảnh đẹp về tình làng nghĩa xóm và tinh thần đoàn kết.
Malaysia từ lâu đã được biết đến là quốc gia đa sắc tộc với ba cộng đồng chính: người Mã Lai chiếm khoảng 63% dân số, người Hoa khoảng 20%, và người Ấn Độ khoảng 6%.
"Tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Đây mới là hàng xóm tốt"; "Cả hai gia đình đều xử lý rất văn minh. Họ đều chấp nhận sự kiện này như một phần của cuộc sống"... người dùng mạng bình luận.
Hoàng Dung
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/mot-ben-dam-cuoi-mot-ben-dam-ma-cach-cu-xu-khien-ai-cung-xuc-dong-2423391.html