Manchester United đã có một màn trình diễn tấn công rực lửa để giành chiến thắng thuyết phục 4-1 ngay trên sân Molineux của Wolves, qua đó leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đằng sau ba điểm quý giá là một nghịch lý trớ trêu dành cho HLV Ruben Amorim: những người hùng của trận đấu lại sắp phải rời Old Trafford.
Màn trình diễn đỉnh cao và nỗi lo cận kề
Chiến thắng của Quỷ đỏ mang đậm dấu ấn của các ngôi sao châu Phi. Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui đều tỏa sáng rực rỡ, nhưng họ cũng chính là những cái tên sẽ phải trở về phục vụ đội tuyển quốc gia tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) sắp tới.
Khoảnh khắc then chốt của trận đấu đến ở đầu hiệp hai, khi tỷ số đang là 1-1 và Man United cần một sự đột phá. Chính Mbeumo là người lên tiếng. Tân binh người Cameroon đã có một pha xử lý và dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-1, cởi bỏ áp lực và mở ra thế trận thăng hoa cho đội nhà. Bàn thắng này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của Mbeumo với tốc độ và khả năng dứt điểm trực diện mà hàng công Man United tìm kiếm bấy lâu.
Mbeumo đã có một ngày thi đấu đáng nhớ.
Không chỉ Mbeumo, Amad Diallo cũng đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà là trung tâm trong mọi đợt lên bóng, liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Wolves với 44 lần chạm bóng. Sự sáng tạo và đột biến của anh đã khiến các hậu vệ như Toti Gomes hay David Moller Wolfe phải làm việc vô cùng vất vả.
Ở tuyến dưới, Noussair Mazraoui mang lại sự chắc chắn và điềm tĩnh bên hành lang phải của bộ ba trung vệ. Sau giai đoạn đầu mùa gặp khó khăn vì chấn thương, tuyển thủ Morocco đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao và trở thành một chốt chặn đáng tin cậy.
Bài toán nhân sự nan giải trước giai đoạn khốc liệt
Vấn đề nghiêm trọng là cả ba cầu thủ này đều đang là những nhân tố không thể thay thế trong hệ thống của HLV Amorim. Theo quy định của FIFA, các câu lạc bộ phải nhả quân cho đội tuyển quốc gia vào ngày 15/12. Điều này đồng nghĩa trận đấu sắp tới với Bournemouth có thể là lần cuối cùng Man United có được sự phục vụ của "binh đoàn châu Phi" trước khi họ bước vào hành trình chinh phục lục địa đen.
MU sẽ thiệt quân nặng khi các cầu thủ trở về châu Phi dự AFCON.
Sự vắng mặt của họ sẽ tạo ra một khoảng trống mênh mông trong đội hình, đặc biệt khi danh sách chấn thương của Quỷ đỏ vẫn còn kéo dài với những cái tên như tiền đạo Benjamin Sesko và trung vệ Matthijs de Ligt. Đội hình vốn đã mỏng nay lại càng trở nên mong manh hơn ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.
Dù Mason Mount đã ghi bàn trở lại và Bruno Fernandes tiếp tục tỏa sáng, sự cân bằng trong lối chơi mà ông Amorim xây dựng đang phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng và chất lượng của các cầu thủ sắp dự AFCON. Chiến thắng 4-1 trước Wolves là một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, nhưng nó cũng mang theo dư vị đắng chát của một lời cảnh báo về giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới đầy giông bão sắp tới tại "Nhà hát của những giấc mơ".
CTVX