Làng nhạc Hoa ngữ bàng hoàng trước tin nhạc sĩ – nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu Tu Ying qua đời ở tuổi 62 vào ngày 1/11. Người đàn ông đứng sau hàng loạt bản phối kinh điển cho các huyền thoại như Vương Phi, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa… đã ra đi đột ngột trong một tai nạn khi đang chạy bộ tại Quảng Châu.
Thông tin được xác nhận chỉ vài giờ sau khi ban tổ chức buổi hòa nhạc Still Charming in Guangzhou của ca sĩ Chyi Yu phát đi thông báo khẩn: “Do một sự cố bất ngờ liên quan đến một thành viên trong đoàn, buổi biểu diễn không thể diễn ra như dự kiến.” Sau đó, truyền thông địa phương xác nhận “thành viên trong đoàn” chính là nhạc sĩ Tu Ying, người đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc cho chương trình.
Sinh năm 1963, Tu Ying khởi nghiệp vào cuối thập niên 1980 và nhanh chóng trở thành một trong những nhà sản xuất âm nhạc tài năng và được kính trọng nhất Đài Loan. Ông từng giành Giải Giai điệu Vàng (Golden Melody Awards) cho Nghệ sĩ hòa âm xuất sắc nhất với tác phẩm Tôi là người không thích đám đông của ca sĩ Jiang Shuna năm 1990 – cột mốc mở đường cho sự nghiệp rực rỡ kéo dài gần bốn thập kỷ.
Từ đó, Tu Ying trở thành cái tên được hàng loạt ngôi sao hàng đầu tin tưởng hợp tác. Ông là người đứng sau những bản phối tinh tế và sâu lắng trong các ca khúc nổi tiếng như “Love Letter” (Trương Học Hữu), “Taste” (Winnie Hsin), “Sky” và “Chess Piece” (Vương Phi), “Every Time I Wake Up” (Lưu Đức Hoa), “Too Much” (Trương Tín Triết) hay “DiDaDi” (Coco Lee). Phong cách âm nhạc của ông được đánh giá là sự kết hợp hài hòa giữa tính kỹ thuật và cảm xúc, giúp tôn vinh giọng hát cùng thông điệp mà nghệ sĩ muốn truyền tải.
Bên cạnh vai trò nhà sản xuất, Tu Ying còn phát hành ba album piano độc tấu và đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc cho nhiều buổi hòa nhạc quy mô lớn trong khu vực. Sự xuất hiện của ông trên sân khấu luôn là bảo chứng cho chất lượng và đẳng cấp chuyên môn.
Sự ra đi của Tu Ying để lại nỗi mất mát sâu sắc cho bạn bè, đồng nghiệp và các thế hệ nghệ sĩ sau này. Trên Instagram, Dương Thừa Lâm (Rainie Yang), người từng hợp tác với ông trong bản hit Ambiguous xúc động chia sẻ:
“Cảm ơn anh đã mang đến những bản phối kinh điển như ‘Ambiguous’ và ‘Left Side’. Cảm ơn anh vì đã cống hiến trọn đời cho âm nhạc. Em sẽ luôn nhớ về anh”.
Nam diễn viên Lý Quốc Siêu, người bạn thân thiết nhiều năm, viết trong nghẹn ngào: “Tôi đã khóc rất nhiều. Không thể tin rằng phải nói lời tạm biệt với người bạn thân nhất của mình”. Trong khi đó, nhạc sĩ Trần Tử Hồng bày tỏ: “Người bạn 45 năm của tôi, cầu mong Tu Ying được yên nghỉ".
Điều khiến công chúng càng bàng hoàng hơn là trước khi ra đi, Tu Ying vẫn hoạt động bình thường. Sáng cùng ngày, ông còn đăng bài trên Facebook, như một thói quen quen thuộc với bạn bè trong nghề, không ai ngờ đó lại là lời tạm biệt cuối cùng. Suốt sự nghiệp, ông đã thực hiện hơn 2.000 bản phối khí, hợp tác với hầu hết các giọng ca hàng đầu châu Á.
Tu Ying được ngưỡng mộ không chỉ bởi tài năng xuất chúng mà còn bởi tinh thần cầu toàn, sự tận tụy và tính cách khiêm nhường. Với ông, âm nhạc không chỉ là công việc mà là sứ mệnh, nơi ông gửi gắm toàn bộ tâm huyết và tình yêu cuộc sống.
Sự ra đi của Tu Ying là mất mát to lớn cho nền âm nhạc Hoa ngữ. Ông để lại một di sản đồ sộ gồm những bản phối bất hủ và tinh thần cống hiến bền bỉ, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ trẻ.
Một tượng đài của âm nhạc châu Á đã khép lại hành trình của mình nhưng giai điệu mà ông để lại sẽ còn ngân mãi, như lời tri ân của thời gian dành cho người nghệ sĩ tận hiến trọn đời cho nghệ thuật.
Thanh Phúc