'Nếu không có các anh chắc chồng tôi bị ngạt bởi khói độc!'

'Nếu không có các anh chắc chồng tôi bị ngạt bởi khói độc!'
3 giờ trướcBài gốc
Ngày 27/5, gia đình chị Hương tìm đến trụ sở Đội Cảnh sát Chữa cháy và CNCH KV16, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh để gửi lời tri ân đến cán bộ chiến sĩ của Đội, những người chiến sĩ quả cảm đã kịp thời có mặt, tận tình hỗ trợ đưa người chồng bị tai biến của chị Hương trong sự cố cháy Chung cư Nam An đến khu vực an toàn.
Đám cháy bùng phát tại căn hộ tầng 12 chung cư Nam An.
Trước đó vào rạng sáng 25/5, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng 12 của chung cư Nam An khiến hàng trăm người dân sống trong chung cư tháo chạy bằng đường thang bộ xuống đất. Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH KV16 đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường, vận hành xe thang chữa cháy và cứu người mắc kẹt.
Hàng trăm cư dân tháo chạy ra khỏi chung cư.
Thời điểm này căn hộ của chị Hương nằm ở trên tầng 13, khói đen từ căn hộ bị cháy tỏa khói đen gây ngạt bao trùm căn hộ của chị. Lúc này cả gia đình chị Hương hoảng loạn không biết tháo chạy như thế nào vì chồng chị bị tai biến không thể tự đi lại được. Khói độc bắt đầu luồn vào các phòng của căn nhà khiến các thành viên trong gia đình chị Hương đã từng nghĩ đến viễn cảnh tối tăm nhất.
Cảnh sát PCCC dùng xe thang chữa cháy và tiếp cận những người bị mắc kẹt.
Trong lúc tâm trí rối bời thì tổ cứu nạn cứu hộ xuất hiện tiếp cận, thực hiện các hành động hỗ trợ dứt khoát di chuyển chồng chị ra khỏi căn hộ đồng thời hướng dẫn những thành viên trong gia đình chị Hương thoát ra ngoài. Khi cả gia đình được đưa xuống mặt đất an toàn, chị Hương mới hoàn hồn, trấn tĩnh.
“Thời khắc ấy những thành viên trong gia đình chúng tôi thật sự hoảng loạn, vừa lo cho chồng không thể tự đi được, vừa lo cho các con. Giữa lúc bối rối và lo lắng tột độ, các anh xuất hiện, ân cần và nhanh chóng hướng dẫn, hỗ trợ cả gia đình di chuyển đến nơi an toàn đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Sự nhiệt tình và trách nhiệm của các anh là điều mà gia đình chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng!” - Chị Hương chia sẻ và vui mừng khi gặp lại người cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ngày hôm đó, Đại úy Hoàng Văn Tùng.
Chị Hương vui mừng khi gặp lại người cán bộ chiến sĩ đã cứu cả gia đình mình thoát khỏi đám cháy.
Theo Đại úy Tùng, được phân công trinh sát đám cháy, anh đã vượt qua được khu vực cầu thang, hành lang dày đặc khói, khí độc và tiếp cận khu vực sân thượng. Khi phát hiện gia đình chị Hương đang hoảng hốt vì có người trong gia đình không thể tự đi lại, đồng chí Tùng lập tức trấn an và phối hợp đưa nạn nhân ra khu vực an toàn nhanh nhất có thể.
“Đối với những người lính PCCC việc cứu các nạn nhân mắc kẹt, đem lại an toàn cho người dân trong các vụ cháy, sự cố vừa là nhiệm vụ của người CAND vừa là mệnh lệnh từ trái tim khi chứng kiến họ đứng trước lằn ranh sinh tử!” - Đại úy Tùng cho hay.
Buổi gặp mặt khép lại bằng những cái bắt tay thật chặt, những bó hoa tri ân tươi thắm và những lời cảm ơn chân thành nhất từ người dân đối với cán bộ chiến sĩ PCCC.
M. Đức
Nguồn CAND : https://cand.vn/neu-khong-co-cac-anh-chac-chong-toi-bi-ngat-boi-khoi-doc-post812099.html