Ngã ngửa với bài văn kể 'ông nội tặng cho mẹ em một món quà' của cô bé lớp 2

Ngã ngửa với bài văn kể 'ông nội tặng cho mẹ em một món quà' của cô bé lớp 2
9 giờ trướcBài gốc
Học trò tiểu học vốn rất hồn nhiên và ngây thơ, điều này được thể hiện khá rõ trong những bài văn của các em.
Trước đó, cư dân mạng từng được phen bàn tán rôm rả trước một bài văn của em học sinh lớp 2 với đề tài: Tả về bố của em.
Đáng chú ý, trong bài văn này, em học sinh đã viết khá ấn tượng như sau: "Ông nội em tặng cho mẹ em một món quà. Đó chính là bố em. Bố biết nấu đồ ăn ngon. Ngoài ra bố em là giáo sư dạy Toán và tiếng Việt".
Bài văn tả bố khiến dân mạng cười ngất.
Có thể thấy, em học sinh đã ngưỡng mộ bố nhiều như thế nào. Em xem bố như một món quà quý giá mà ông nội tặng cho mẹ. Không những vậy, em còn hết lời khen bố nấu ăn ngon, giỏi cả môn Toán và môn tiếng Việt.
Bài văn chỉ vỏn vẹn 4 câu nhưng ai cũng cảm nhận được tình cảm đong đầy mà cô bé dành cho bố mình.
Cô giáo cũng ấn tượng vô cùng trước bài văn này nên đã chi sẻ lên mạng xã hội. Cư dân mạng cũng được phen cười ngất khi đọc bài văn ngắn này.
Nhiều người đã để lại những bình luận hài hước như sau:
"Hẳn là ông nội tặng cho mẹ em một món quà. Món quà này ý nghĩa quá trời"
"Bố đọc bài văn này chắc cũng cười ngất. Có con gái đáo để dễ hiểu"
"Một bài văn chỉ 4 câu mà nhắc được cả ông nội, bố và mẹ. Quá đỉnh bé ơi".
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/hoc-sinh-lop-2-viet-bai-van-ke-ong-noi-tang-cho-me-em-mot-mon-qua-202507191041094668.html