Năm 1978, bà Út tình nguyện tham gia TNXP, công tác tại đơn vị C1-371 (xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong một trận chiến đấu ác liệt ngày 17-2-1979, do bị sức ép của đạn pháo và đất đá vùi lấp, bà Út bị choáng ngất, được đồng đội đưa về tuyến sau điều trị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, năm 1981, bà Út về làm ruộng tại quê nhà. Do có thành tích trong công tác, bà Út đã được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương TNXP.
Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Út sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng.
Năm 1983, bà Út nên duyên vợ chồng cùng ông Đỗ Văn Cần, người cùng quê, là bộ đội phục viên. Ông bà sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Các con của ông bà đều đã lập gia đình, ra ở riêng, điều kiện kinh tế cũng khó khăn nên ít giúp đỡ được bố mẹ. Tai ương ập đến khi năm 2010, ông Cần phát hiện bị ung thư tuyến giáp di căn hạch cổ. Năm 2011, ông Cần qua đời. Sau khi ông Cần qua đời được 6 tháng thì người con lớn của bà Út là anh Đỗ Quốc Tuấn cũng qua đời do tai nạn tàu hỏa. Anh Tuấn mất không lâu, vợ anh bỏ đi tìm hạnh phúc mới, để lại con trai mới học lớp 3 cho bà Út chăm nuôi. Hằng ngày, ngoài việc làm ruộng, bà Út đi mò cua, bắt ốc, kiếm củ khoai, mớ rau nuôi cháu qua ngày.
Thời gian cứ thế trôi, người cháu nội ở với bà nay đã trưởng thành, trở thành chiến sĩ thuộc Trung đoàn 238, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân. Hiện nay, bà Út sức khỏe yếu, lại mắc thêm bệnh viêm khớp, tiểu đường nên thường xuyên phải dùng thuốc, không làm được những công việc nặng. Cách đây 5 năm, đôi mắt của bà Út bỗng nhiên bị mờ đi, phải vào bệnh viện mổ đục thủy tinh thể. Cuộc sống của bà Út vốn khó khăn lại càng thêm khốn khó khi cơn bão số 3 năm 2024 khiến ngôi nhà của bà bị tốc toàn bộ phần mái, được chính quyền địa phương, bà con lối xóm và đơn vị người cháu nội ủng hộ, giúp đỡ lợp lại mái. Mong ước của bà Út là có tiền sửa sang lại ngôi nhà cho chắc chắn hơn để cháu nội khi xuất ngũ được ở trong ngôi nhà đàng hoàng.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng thôn Cao Kênh cho biết: Dù có hoàn cảnh gia đình khó khăn song bà Út luôn gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, có cháu nội đang tham gia nghĩa vụ quân sự. Hoàn cảnh gia đình bà Út rất khó khăn, mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Út, xã Quang Trung, TP Thủy Nguyên (Hải Phòng), số điện thoại 0336554260; hoặc gửi qua số tài khoản: 030077932077, Ngân hàng Sacombank, tên tài khoản Đỗ Thị Ánh Tuyết (con gái bà Út, ghi rõ ủng hộ bà Nguyễn Thị Út).
Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG