Nghĩa tình nơi vùng lũ Ngọc Linh

Nghĩa tình nơi vùng lũ Ngọc Linh
14 giờ trướcBài gốc
GIAN NAN ĐƯỜNG VÀO NGỌC LINH
Mưa lũ xảy ra, xã Ngọc Linh là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất trên địa bàn tỉnh. Về xã Ngọc Linh trong những ngày mưa lũ mới cảm nhận hết những gian nan, vất vả của người dân nơi đây.
Tuyến Tỉnh lộ 673 từ xã Xốp vào xã Ngọc Linh vẫn chưa thông nên đoàn phải đi vòng từ xã Măng Ri lên. Dọc đường, dù đã tạm thông tuyến nhưng nhiều đoạn vẫn sạt lở, đất đá ngổn ngang, nền đường sụt lún, xe phải di chuyển chậm. Qua mỗi khúc cua lại thấy thêm một “vết thương” mới trên sườn núi, mặt đường hay bên mép vực.
Đường vào xã Ngọc Linh những ngày sau lũ ngổn ngang, đầy nguy hiểm.
Đến Km15+700 tuyến Ngọc Hoàng - Măng Bút, đoạn qua thôn Kung Rang, chúng tôi bắt gặp một điểm sạt lở lớn. Cả mảng taluy âm bị cuốn trôi xuống vực, đất đá và hoa màu của người dân đổ ập xuống. Trụ điện gãy đổ, dây điện vắt ngang mặt đường rất nguy hiểm.
Giữa cảnh ngổn ngang ấy, tinh thần chủ động của người dân khiến chúng tôi xúc động. Không chờ đợi, mọi người tự tay dọn đất đá, chặt cây dựng rào tạm để cảnh báo khu vực sạt lở.
Anh Võ Tấn Thành, ở thôn Kung Rang, vừa chặt mấy cành bên sườn núi vừa kéo ra mép vực nói, sáng nay đi làm thấy chỗ này nguy hiểm quá, tôi làm trước cho bà con đi lại an toàn. Tôi đã báo tin về xã, các anh đã ngắt điện và sẽ cử lực lượng tới trong sáng nay. Trong khi chờ, chúng tôi mỗi người một tay ai có gì góp nấy, được phần nào hay phần nấy giữa lúc nguy cấp thế này.
KỊP THỜI HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN
Rời Kung Rang, chúng tôi tiếp tục vào trung tâm xã Ngọc Linh. Đoạn đường chỉ dài vài cây số nhưng đi rất vất vả. Mặt đường bong tróc, trơn trượt, nhiều chỗ sụt sâu tạo thành những “bẫy” hiểm trở giữa núi rừng.
Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh Đinh Xuân Hòa bị đá cắt bị thương ở chân trái, đi lại khó khăn nhưng vẫn bám hiện trường chỉ đạo dân quân làm cầu tạm kịp thời để đi lại.
Bà con nỗ lực đào đường để đi tạm tại vùng chia cắt 5 thôn phía bắc xã Ngọc Linh.
Có hẹn với Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh Đinh Xuân Hòa, nhưng do đường sạt lở nên chúng tôi đến muộn. Qua điện thoại anh nói nhanh, các anh lên thẳng điểm sạt lở chính ở tuyến đường từ thôn Làng Mới đi Ngọc Nang, tôi đang ở đó.
Sau tiếng nổ lớn đêm 28/10, quả đồi ở Ngọc Nang sạt khiến đất đá tràn xuống, làm chia cắt 5 thôn phía bắc, cô lập hơn 400 hộ dân, với gần 1.700 nhân khẩu. Chúng tôi đang huy động lực lượng khắc phục.
Nhu yếu phẩm từ các ngành chức năng kịp thời đến với người dân sau đêm lũ dữ.
Tại hiện trường, hàng trăm người gồm bộ đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân đang mở lối qua triền đồi để đưa nhu yếu phẩm vào vùng bị chia cắt. Mưa vẫn rơi làm đất nhão nhoẹt, từng nhát cuốc, bước chân lún sâu trong bùn.
Đến trưa, con đường tạm dài hơn 500m xuyên triền đồi cơ bản hoàn thành, nối liền với khu vực suối bị sạt lở, tạo lối đi cho người dân phía bên kia.
Dân quân gùi hàng cứu trợ cho bà con qua đường mòn sình lầy, dốc cao.
Chị Y Náp, ở thôn Ngọc Nang xúc động bày tỏ, đường bị sạt mấy ngày rồi, bà con bị chia cắt nên mấy đứa nhỏ phải nghỉ học. Nay thấy xã với dân quân lên giúp, chúng tôi mừng lắm, chỉ mong sớm có đường để đi lại.
Đứng gần đó, anh Việt Anh - Công an xã Ngọc Linh cùng đồng đội chuyển từng thùng hàng cho người dân. Mồ hôi hòa với mưa cay xè mắt nhưng anh vẫn không ngơi tay. “Người dân vùng này khổ lắm, đường sạt là mọi thứ tắc hết, từ lương thực, thuốc men đến việc học của mấy đứa nhỏ. Mình giúp được chừng nào hay chừng đó, chỉ mong sớm thông đường để bà con ổn định cuộc sống”, anh Anh trải lòng.
NHỮNG SỰ ĐỘNG VIÊN KỊP THỜI
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại vùng sạt lở.
Cùng đi với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng lên kiểm tra vùng lũ, chúng tôi càng cảm nhận rõ nỗi vất vả của chính quyền và lực lượng tại chỗ.
Đến từng điểm dân cư, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên người dân vượt qua khó khăn, chỉ đạo địa phương khẩn trương khắc phục sớm mở lại đường giao thông, đưa hàng hóa hỗ trợ vào các thôn bị cô lập.
Ông A Bả, ở thôn Làng Mới, xã Ngọc Linh, ngậm ngùi kể về đêm sạt lở kinh hoàng ngày 28/10 làm cuốn trôi gần hết cơ ngơi của gia đình.
Gia đình ông A Bả, ở thôn Làng Mới, là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nhất ở xã Ngọc Linh. Vốn là hộ khá trong thôn, nhưng chỉ sau một đêm mưa lũ đã làm toàn bộ tài sản của gia đình đã bị cuốn trôi.
Ánh mắt hướng về quả đồi cũ là nơi từng trải dài màu xanh của cà phê, mắc ca, giờ chỉ còn trơ đá và sỏi, ông A Bả kể, khoảng nửa đêm 28/10, tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn trên núi rồi đất đá ầm ầm đổ xuống. May mà đêm đó tôi ở nhà, chứ thường ngày ngủ lại chòi rẫy chắc không qua khỏi.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ân cần thăm hỏi, động viên ông A Bả sau cơn lũ dữ.
Cả đêm không ngủ được vì lo lắng, sáng ra thấy cảnh hoang tàn, bùn đất phủ dày, ông A Bả buồn mấy hôm nay. Nhưng khi được Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm, động viên, ông thấy ấm lòng phần nào. "Rồi mình sẽ gây dựng lại thôi”, ông Bả nói.
Những ngày này, tại vùng lũ Ngọc Linh, dù bão lũ đã qua nhưng mưa vẫn chưa dứt, từng đoàn bộ đội, dân quân, đoàn viên, thanh niên lại vượt bùn lầy mang theo nhu yếu phẩm và thuốc men hỗ trợ bà con.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy và lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình ông A Bả.
Ngay sau khi Phó Thủ tướng chỉ đạo, lực lượng công binh và bộ đội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương san gạt đất đá, mở lại đường giao thông, dựng cầu tạm qua suối để người dân qua lại, vận chuyển hàng cứu trợ.
Đại tá Nguyễn Khang Yên - Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 cho biết, chúng tôi đã khảo sát các điểm sụt lún, đánh giá nền địa chất, dự báo nguy cơ sạt lở và bàn phương án khắc phục lâu dài. Dù thời tiết còn phức tạp, chúng tôi sẽ nỗ lực khắc phục nhanh nhất có thể trong những ngày tới.
Ngọc Linh hôm nay vẫn còn ngổn ngang đất đá, nhưng trong ánh mắt người dân đã ánh lên nụ cười của niềm tin, của tình dân và quân bền chặt giữa đại ngàn sau những ngày lũ dữ.
Bài, ảnh: HOÀNG THANH
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/nghia-tinh-noi-vung-lu-ngoc-linh-64795.htm