Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski trong cuộc họp báo ở Vácsava ngày 10/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN
Kênh TVP World của Ba Lan hôm 7/12 cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Radosław Sikorski đã khơi lại tranh cãi vốn được công khai rộng rãi với CEO của hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk vào tối cùng ngày sau khi ông Musk viết trên mạng xã hội X - nền tảng do ông sở hữu - rằng: “Bao lâu nữa thì EU biến mất? Bãi bỏ EU”
Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đáp lại: “Lên sao Hỏa đi. Ở đó không ai kiểm duyệt động tác chào phát xít cả”.
Theo TVP World, ông Sikorski có lẽ đang ám chỉ hình ảnh tỷ phú Musk thực hiện một động tác mà một số bình luận cho là kiểu chào phát xít tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1/2025.
Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Musk cũng đang tìm cách phóng tên lửa lên sao Hỏa và muốn xây dựng “một thành phố tự chủ” trên hành tinh đỏ.
Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhập cuộc
Loạt bài đăng của tỷ phú Musk về EU vào hôm 7/12 đã thu hút sự chú ý của cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
Đáp lại một bài đăng cho rằng chủ quyền nên được trao trả cho các quốc gia châu Âu, ông Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, trả lời “Đúng vậy”.
Điều này khiến Ngoại trưởng Sikorski đăng thêm một bài khác, chia sẻ lại đoạn tương tác kèm một bình luận ám chỉ rằng Liên bang Nga mới là bên được hưởng lợi từ những luận điệu chỉ trích EU và thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc ở châu Âu.
Ông Sikorski viết: “Nếu ai đó vẫn còn nghi ngờ về việc tất cả những lời chống EU, đòi chủ quyền đó phục vụ ai. Chính là những kẻ muốn kiếm lợi từ việc gieo rắc thù hận và những kẻ muốn chinh phục châu Âu”.
Điều gì thúc đẩy chuyện này?
Căng thẳng Mỹ–EU bùng lên sau khi một chiến lược an ninh mới của Mỹ, công bố hôm thứ 5/12, chỉ trích liên minh 27 quốc gia này, cáo buộc EU đã nghiền nát bản sắc dân tộc và gây ra ‘sự xóa bỏ văn minh’ thông qua lập trường về nhập cư. Ngoài ra còn có căng thẳng về chính sách công nghệ - một vấn đề có thể đang khiến tỷ phú Musk đặc biệt quan tâm.
Hôm 6/12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên án quyết định của Ủy ban châu Âu phạt nền tảng X 120 triệu euro, gọi đó là “một cuộc tấn công nhằm vào mọi nền tảng công nghệ Mỹ và người dân Mỹ bởi các chính phủ nước ngoài”.
“Thời kỳ kiểm duyệt người Mỹ trên mạng đã kết thúc”, Ngoại trưởng Mỹ viết trên X.
Trong ngày thứ Bảy, khi tỷ phú Musk liên tục đưa ra các bình luận chỉ trích EU, ông Rubio cũng khẳng định mình vẫn ủng hộ châu Âu khi viết rằng: “Tôi yêu châu Âu, nhưng không phải con quái vật quan liêu mang tên EU”.
Giám đốc điều hành (CEO) của hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk phát biểu tại lễ khởi công một nhà máy của Tesla ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Hiệp 4 của cuộc đấu giữa Ngoại trưởng Sikorski và tỷ phú Musk
Đây không phải là lần đầu Ngoại trưởng Sikorski và tỷ phú Musk đối đầu trên mạng.
Tháng Sáu, Ngoại trưởng Sikorski được cho là đã “thắng Internet” sau khi chế giễu CEO Tesla về việc ông lao vào chính trường Mỹ và có mâu thuẫn công khai với Tổng thống Donald Trump.
Ngoại trưởng Ba Lan viết trên nền tảng X của tỷ phú Musk: “Thấy chưa, anh bạn lớn, chính trị khó hơn anh tưởng nhiều đấy”.
Tháng Ba, tỷ phú Musk gọi Ngoại trưởng Sikorski là “con rối của Soros” sau khi thấy ảnh ông chụp với Alex, con trai của tỷ phú George Soros - người tiếp quản Quỹ Xã hội Mở của cha mình năm ngoái.
Một số nhóm bảo thủ và cánh hữu cáo buộc tỷ phú Soros sử dụng tài sản của mình để phá hoại trật tự dân chủ và thúc đẩy một “chương trình nghị sự toàn cầu hóa”.
Vài ngày trước đó, vào hôm 9/3, tỷ phú Musk đe dọa cắt dịch vụ Internet di động Starlink vốn đang được quân đội Ukraine sử dụng.
Ngoại trưởng Sikorski đáp trả rằng “nếu SpaceX tỏ ra là nhà cung cấp không đáng tin cậy, chúng tôi (Ba Lan) sẽ buộc phải tìm các nhà cung cấp khác”.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan nói thêm rằng nước này trả 50 triệu USD mỗi năm cho quyền truy cập Starlink của Ukraine.
Tỷ phú Musk sau đó dường như xuống giọng, đáp: “Hệ thống Starlink của tôi là xương sống của quân đội Ukraine. Toàn bộ tiền tuyến của họ sẽ sụp đổ nếu tôi tắt nó đi”.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc