Họ hàng, bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên người thân của Thượng sĩ Vũ Văn Bình.
Nén lại nỗi đau thương
Nén nỗi đau thương mất mát trong lòng, ông bà nội của chiến sĩ Vũ Văn Bình chia sẻ: Bình là một người con, người cháu ngoan ngoãn trong gia đình.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Bình tham gia học nghề tại Trường Cao đẳng nghề Hà Nam. Tốt nghiệp trường nghề, tháng 2/2024, Vũ Văn Bình xung phong lên đường nhập ngũ. Trong đơn vị Quân đội, Bình luôn chấp hành tốt nội quy, quy định và kỷ luật đơn vị, được thủ trưởng và đồng đội yêu quý.
Nhớ lại những năm tháng Bình còn nhỏ, ông bà càng thương Bình hơn bởi mẹ đã mất sớm (từ khi Bình 13 tuổi). Lớn lên trong tình thương yêu của ông bà và bố, Bình như trưởng thành hơn so với độ tuổi, luôn quan tâm, bảo ban người em gái nhỏ. Nhập ngũ vào đơn vị Quân đội, gia đình rất yên tâm vì con có môi trường tốt để rèn luyện.
Dịp trước kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, Vũ Văn Bình được đơn vị cho về nghỉ phép, ở với gia đình được hơn 10 ngày. Sau đó, Bình lên đường về đơn vị để chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày ngoài đảo Cô Tô (Quảng Ninh). Không ngờ đó là những ngày tháng cuối cùng Bình được sống cùng gia đình, người thân.
Trong thời gian huấn luyện ở đơn vị, thỉnh thoảng Bình có gọi điện về thăm hỏi gia đình, luôn thể hiện sự phấn khởi khi được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ thắm đượm tình đồng chí, đồng đội. Anh cũng khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng đi đến bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì. Chỉ còn mấy tháng nữa (vào khoảng cuối năm nay) Bình sẽ hoàn thành nghĩa vụ trở về.
Hành động anh hùng giữa giờ phút hiểm nguy
Nhưng điều đáng tiếc đã bất ngờ ập đến khi anh cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng ngoài đảo Cô Tô.
Vào chiều ngày 5/11, theo phân công của chỉ huy Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3, ca làm việc hôm ấy có 4 đồng chí gồm: Trung úy Nguyễn Tiến Dũng (Trung đội trưởng phụ trách) cùng Thượng sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Trung sĩ Trần Quang Hoạt và Thượng sĩ Vũ Văn Bình (khi đó là Hạ sĩ).
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng sĩ Vũ Văn Bình luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao độ, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đặc biệt, trong giờ phút hiểm nguy, đối diện với ranh giới sinh tử, anh đã không ngần ngại đặt sự an toàn của đồng đội và việc hoàn thành nhiệm vụ lên trên hết.
Khoảng 17 giờ 45 phút, Thượng sĩ Vũ Văn Bình phát hiện có hiện tượng đá sạt trên nóc công trình tại vị trí chỉ huy của Trung úy Nguyễn Tiến Dũng đang đứng. Ngay lập tức, không mảy may suy nghĩ, đồng chí Bình chạy đến đẩy đồng chí Dũng ra để tránh vị trí sạt lở. Thế nhưng, cũng chính lúc này một khối lượng đất đá lớn sạt xuống đè vào người đồng chí Bình.
Dù đã được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Vũ Văn Bình đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Tấm gương sáng mãi
Hành động hy sinh anh dũng của Thượng sĩ Vũ Văn Bình không chỉ thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật thép của người quân nhân, mà còn là đỉnh cao của tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng.
Anh đã dùng thân mình, bất chấp hiểm nguy, để bảo vệ đồng đội, bảo vệ tài sản của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó. Sự hy sinh ấy là phẩm chất truyền thống cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ": luôn trung thành, dũng cảm, tận tụy.
Trước sự hy sinh dũng cảm của đồng chí Vũ Văn Bình, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã ký quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ cho đồng chí Vũ Văn Bình. Đảng và Nhà nước đã truy tặng những phần thưởng, danh hiệu cao quý: Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến công hạng Ba và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc đột xuất, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Văn Bình.
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thượng sĩ Vũ Văn Bình.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng Bằng khen cho Thượng sĩ Vũ Văn Bình.
Tấm gương hy sinh vì đồng đội, vì nhiệm vụ của Thượng sĩ Vũ Văn Bình là bài học sâu sắc về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn lao, nhưng tấm gương dũng cảm của Thượng sĩ Vũ Văn Bình sẽ còn sống mãi, trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phương Dung