Người dân phố cổ Bao Vinh gượng dậy sau lũ lịch sử

Người dân phố cổ Bao Vinh gượng dậy sau lũ lịch sử
14 giờ trướcBài gốc
Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, cùng với nhiều địa phương trên toàn TP Huế, khu vực phố cổ Bao Vinh (Tổ dân phố Bao Vinh, phường Hóa Châu, TP Huế) cũng chịu cảnh ngập sâu, bị nước bủa vây nhiều ngày.
Lũ lên nhanh, nước tràn vào từng ngôi nhà khiến đời sống người dân đảo lộn. Khi nước rút đi nhiều, phố cổ Bao Vinh vẫn chìm trong khung cảnh ngổn ngang khi bùn đất phủ kín mặt đường.
Ngồi nghỉ trước hiên nhà sau 1 ngày dài dọn dẹp, bà Phan Thị Diệu Liên (85 tuổi) vẫn hướng mắt nhìn xa ra phía sông Hương, nơi con nước vẫn đang chảy xiết. "Nhà có bốn đứa con, nhưng ba đứa đi làm ăn xa, chỉ còn một đứa ở gần mà bị tật nguyền nên chỉ giúp được đôi chút. Trận lũ này nước lên nhanh lắm, mới chiều còn ở sân, chưa đầy tiếng đã tràn vào. Vợ chồng vội chạy lên tầng hai, còn đồ đạc cái nào kê được thì kê, cái nào không kịp thì đành chịu", bà Liên kể.
Sau khi nước rút, bà Liên bắt đầu dọn dẹp. Căn nhà của đôi vợ chồng già sau lũ vẫn còn đọng nước, nền trơn trượt, mùi ẩm mốc.
Ông Phạm Văn Tân (87 tuổi, chồng bà Liên) nói: "Thực sự rất vất vả, quần áo mấy ngày ướt hết. Hôm nay mọi người giúp đỡ tặng quần áo mới để mặc".
Cách nhà bà Liên không xa, anh Nguyễn Văn Quốc, chủ tiệm cho thuê đồ cưới đang bơm nước xịt rửa lại dãy cửa cuốn. "Nước lũ lên nhanh khiến toàn bộ gian hàng bị ngập sâu. Dù kịp dọn bớt đồ lên cao, nhưng nước tràn mạnh khiến nhiều bộ váy hư hỏng nặng", anh Quốc nói.
Anh Quốc cho biết, đã thuê và mở tiệm ở phố cổ Bao Vinh hơn bốn năm. So với lũ năm 2023, năm nay nước cao hơn khoảng 0,2m. Dù chủ động, nhưng do nhà ở xa, không kịp trở lại để xử lý. Giờ một số váy có thể giặt lại, nhưng nhiều bộ bị hư hoàn toàn, đành phải bỏ đi.
Ghi nhận tại phố cổ Bao Vinh chiều tối 1/11, một số đoạn đường vẫn còn ngập nước. Xe máy phải chạy chậm, nhiều người chọn cách dắt bộ vì sợ nước sâu.
Trước khu vực chợ Bao Vinh, nước sông Hương vẫn dâng cao, tràn lên đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Bên trong chợ, ông Đoàn Văn Sân (thành viên tổ quản lý chợ) cùng một số hộ có sạp buôn bán đang hì hục dọn bùn đất và rác thải.
Sau lũ lượng lớn bùn đất và rác thải bủa vây chợ Bao Vinh.
"Chiều 27/10, nước dâng nhanh rồi tràn vô chợ. Nhờ được thông báo sớm nên bà con kịp kê hàng hóa, đưa đồ về nhà. Nhưng nước chảy xiết, nhiều thứ bị cuốn trôi, bàn ghế hư hỏng. Giờ phải làm sạch hết lớp bùn chợ mới hoạt động lại được", ông Sân nói.
Theo ông Sân, những ngày chợ ngập, tiểu thương phải tạm bày hàng lên ven đường để buôn bán. "Bán ở ngoài đường thì nguy hiểm, mất an toàn giao thông, dễ xảy ra tai nạn. Anh em trong tổ phải cố gắng dọn nhanh để đưa chợ hoạt động bình thường sớm nhất", ông Sân lo lắng nói.
Người dân tiến hành dọn dẹp tại chợ Bao Vinh.
Những vết bùn bám vào dãy cửa làm bằng gỗ ở phố cổ sau lũ.
Một em nhỏ chơi đùa bên đoạn đường ngập nước.
Lãnh đạo UBND phường Hóa Châu cho biết, toàn Tổ dân phố Bao Vinh có 335 ngôi nhà bị ngập sâu trên 0,5m trong đợt lũ vừa qua. Hiện nước rút cơ bản, không còn nhà bị ngập sâu, nhưng hậu quả vẫn còn đó. Nhiều tuyến đường vẫn bị bùn đất bao phủ, giao thông khó khăn.
Phố cổ Bao Vinh cách Kinh thành Huế vài km về phía Đông. Nơi đây một thời là thương cảng sầm uất của xứ Đàng Trong vào thế kỷ XVIII và Kinh thành Phú Xuân giai đoạn đầu của triều đại nhà Nguyễn.
Hoàng Dũng
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-pho-co-bao-vinh-guong-day-sau-lu-lich-su-169251101205954883.htm