Người mẹ da trắng kiện phòng khám IVF sau khi sinh ra em bé da màu

Người mẹ da trắng kiện phòng khám IVF sau khi sinh ra em bé da màu
9 giờ trướcBài gốc
Krystena Murray cùng luật sư của mình trong vụ kiện phòng khám hiếm muộn.
Tháng 5/2023, Krystena Murray (38 tuổi, Mỹ) trải qua điều trị IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) tại phòng khám hiếm muộn Coastal Fertility. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi cô biết mình đã mang thai thành công, CBS News đưa tin.
Thế nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng khi cô sinh con vào tháng 12 cùng năm. Dù là người da trắng và đã chọn người hiến tinh trùng da trắng, Murray lại sinh ra một bé trai da màu.
Bàng hoàng trước sự việc, cô không cho phép gia đình và bạn bè đến thăm em bé.
Đến tháng 1/2024, xét nghiệm ADN xác nhận rằng Murray và đứa bé không hề có quan hệ huyết thống. Cô đã thông báo cho phòng khám IVF về sự nhầm lẫn khủng khiếp này.
Hóa ra, do sai sót của bệnh viện trong quá trình chuyển phôi, cô đã được cấy nhầm phôi của một cặp vợ chồng khác.
Ban đầu, cô quyết định giữ đứa bé và nuôi nấng, chăm sóc trong nhiều tháng, cho bé bú và đưa đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, cha mẹ ruột của đứa trẻ sau đó đã đệ đơn xin đòi quyền nuôi con.
"Mang thai một đứa bé, yêu thương con, sinh con ra, và xây dựng một mối liên kết đặc biệt giữa mẹ và con, rồi sau đó bị tước đi tất cả. Tôi sẽ không bao giờ có thể hồi phục sau cú sốc này", Murray đau lòng chia sẻ.
Murray đã phải tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con.
Murray đã tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con trai vào tháng 5/2024 sau khi luật sư riêng kết luận rằng cô sẽ thua trong cuộc chiến pháp lý với cha mẹ đẻ của bé. Cô cho biết đã không gặp đứa bé kể từ đó.
Theo đơn kiện, Murray đang trong quá trình kiện phòng khám ra tòa để đòi 75.000 USD tiền phán quyết và các khoản bồi thường khác.
Hiện tại, em bé đang sống với cha mẹ ruột ở một bang khác, dưới một cái tên khác.
"Tôi đã rất hạnh phúc. Tôi là một người mẹ. Con trai tôi rất đẹp và hoàn hảo, nhưng rõ ràng có điều gì đó không đúng", Murray nói trong một cuộc họp báo công bố vụ kiện chống lại phòng khám Coastal Fertility. "Đứa con của tôi không phải là con ruột của tôi - con không có dòng máu, không có đôi mắt của tôi, nhưng con vẫn là và sẽ mãi là con trai tôi".
Luật sư của Krystena Murray nhấn mạnh cú sốc mà thân chủ của mình đã trải qua khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé. Trong khi cô là một phụ nữ da trắng đã chọn người hiến tinh trùng có ngoại hình tương tự, đứa bé lại là người Mỹ gốc Phi.
Phòng khám Coastal Fertility thừa nhận sai sót này nhưng tuyên bố rằng đây là "một sự cố riêng lẻ, không ảnh hưởng đến bất kỳ bệnh nhân nào khác", đồng thời cho biết họ đã thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung để đảm bảo những điều tương tự không xảy ra nữa.
Đinh Phạm
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/nguoi-me-da-trang-kien-phong-kham-ivf-sau-khi-sinh-ra-em-be-da-mau-post1534343.html