Với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng gần dân, thương dân, bà Nguyễn Thị Ái Lan - Phó Trưởng Khu phố 2, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp đã có 15 năm tận tụy trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, góp phần lan tỏa chính sách an sinh đến từng hộ dân.
Từ năm 2010 đến nay, bà Lan luôn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giải thích cho người dân hiểu rõ lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT. Chính sự gần gũi, chân thành đã giúp bà tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Ái Lan – người giữ lửa yêu thương trong cộng đồng. Ảnh: Hồng Loan
Nhờ sự kiên trì, mỗi tháng bà vận động từ 10 đến 15 người tham gia BHXH tự nguyện mới; riêng năm qua, bà đã vận động được 411 thẻ BHYT mới. Tính đến nay, bà đã vận động 245 người tham gia BHXH tự nguyện và 4.620 người tham gia BHYT – những con số biết nói về tấm lòng vì cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, bà Lan còn kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người bán vé số, người già neo đơn và người không có điều kiện tham gia BHYT. Với những người lao động khó khăn, bà động viên họ đóng từng ba tháng để không gián đoạn. Bà còn vận động cả người thân của các hộ dân trong khu phố tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, bởi bà tin rằng "khi yêu thương lan ra, quyền lợi cũng được nối dài"
Bà Lan luôn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Ảnh: Hồng Loan
Không cần lời khen, không đợi được nhắc đến, bà vẫn miệt mài với công việc. Một người bước cùng dân, không đi trước để dẫn, không đi sau để đẩy, mà đi cạnh, chậm rãi và bền bỉ là bà Nguyễn Thị Ái Lan – người giữ lửa yêu thương trong cộng đồng, trao đi niềm an yên lâu dài và điểm tựa khi tuổi già đến.
Thiện Lê