Người phụ nữ nghẹn ngào kể lại đêm kinh hoàng khi cô bị bắt cóc và tra tấn trong suốt 13 giờ

Người phụ nữ nghẹn ngào kể lại đêm kinh hoàng khi cô bị bắt cóc và tra tấn trong suốt 13 giờ
4 giờ trướcBài gốc
Từ thiện ý giúp đỡ đến cơn ám ảnh suốt 11 năm
Giữa đêm tại thị trấn Elk Rapids, Michigan, Samantha Stites đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng sàn gỗ kẽo kẹt trong nhà. Khi với tay lấy chiếc rìu giấu dưới gầm giường để phòng thân, cô đã bị Christopher Thomas, kẻ theo dõi mình suốt 11 năm, lao đến khống chế.
Hắn siết cổ Samantha, nhét một quả bóng bịt miệng vào miệng cô rồi quấn băng keo quanh đầu nhiều vòng. Cổ tay và mắt cá chân bị trói, mắt bị bịt kín trước khi hắn nhét cô vào phía sau xe của chính cô. Christopher nói rằng đã lấy cả tấm ván chèo đứng của Samantha vì định dựng hiện trường giả cô bị chết đuối tại một hồ nước gần đó.
Khi bị đưa vào một boongke gỗ thông cách âm tự xây trong kho chứa đồ hẻo lánh, Samantha bị xích vào tường. Đối diện cô là gã đàn ông vạm vỡ đã ám ảnh cô suốt một thập kỷ.
“Cứ như một bộ phim kinh dị vậy”, Samantha nhớ lại.
Samantha Stites và Christopher Thomas khi cùng là sinh viên tại Đại học Bang Grand Valley ở Michigan, năm 2011. Ảnh: Telegraph
Mùi băng keo, mùi gỗ xẻ, tiếng kim loại của dây xích… tất cả khiến cô hoảng loạn nhiều năm sau đó. Cô còn nhớ cả việc Christopher hỏi có muốn mang theo đồ ăn không, và cô xin một quả chuối, thứ về sau trở thành tác nhân gây kích động tâm lý.
Năm 2011, khi cả hai đều là sinh viên Đại học Bang Grand Valley, Samantha từng giúp Christopher, người lớn tuổi hơn và nhút nhát, hòa nhập trong các cuộc trò chuyện. Từ đó, hắn liên tục nhắn tin đề nghị hẹn hò. Samantha lịch sự từ chối, sau đó phải chặn số.
Nhưng Christopher không dừng lại. Hắn phục kích cô tại nơi làm việc để tặng hoa, đi theo cô ra trạm xe buýt, thậm chí xuất hiện tại quê nhà sau khi cả hai tốt nghiệp.
Khi một người bạn trông thấy hắn bước ra từ căn hộ của Samantha, cô lập tức xin lệnh bảo vệ cá nhân (PPO). Năm 2014, thẩm phán Norman Hayes ban cho cô lệnh PPO kéo dài sáu năm, dài nhất ông từng đưa ra thời điểm đó.
“Anh ta hoàn toàn bị ám ảnh bởi cô ấy”, thẩm phán nói.
Nhưng khi PPO hết hạn vào năm 2020, nỗi ám ảnh bắt đầu quay lại. Christopher gia nhập cùng phòng gym, cùng giải bóng đá và xuất hiện ở các quán bar, cửa hàng tạp hóa nơi Samantha đến. Hắn không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm và lè lưỡi. Cô xin lệnh PPO mới nhưng bị từ chối.
Sau này Samantha mới biết Christopher từng bị kết án vì rình rập một phụ nữ khác, nhưng hồ sơ không hiện lên hệ thống khi cô nộp đơn xin PPO lần hai.
13 giờ kinh hoàng trong boongke
Christopher bắt đầu xây dựng một boongke trong kho chứa đồ. Bên trong có súng trường, nỏ và các thiết bị giam giữ. Hắn nói lấy cảm hứng từ bộ phim You của Netflix, nơi nhân vật nam điển trai rình rập và sát hại các nạn nhân nữ.
“Xem xong mùa đầu tiên, tôi chỉ nghĩ nhân vật đó thật kinh tởm. Nhưng rõ ràng Christopher đã xem theo cách khác”, Samantha nói.
Trong căn phòng gỗ cách âm, Samantha áp dụng những kỹ năng học được khi làm nhân viên xã hội. Cô biết Christopher rất sợ nhà tù vì từng bị kết án trước đó, nên đánh vào nỗi sợ này để tìm lối thoát.
Samantha Stites kể lại câu chuyện kinh hoàng trong phim tài liệu Stalking Samantha: 13 Years of Terror. Ảnh: Disney+
Cô hứa sẽ không tố cáo nếu hắn thả mình, nhưng Christopher nói hắn không thể tin trừ khi Samantha “quan hệ” với hắn. Vì tuyệt vọng, Samantha buộc phải đồng ý.
“Rất đau đớn. Tôi khóc và run rẩy. Tôi không muốn hắn biết tôi sợ hãi, sợ hắn nổi giận”, cô kể.
Khi xong, hắn nói: “Em là người tôi phải cưới”. Sau 13 giờ, hắn chở cô về nhà.
Samantha lập tức chạy sang nhà hàng xóm, được đưa vào bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm. Sáu tiếng sau, cô kể lại toàn bộ sự việc cho thám tử. Từ lời khai của cô, cảnh sát tìm ra boongke và bắt giữ Christopher trong vòng 36 giờ.
Video từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy khi bị bắt, Christopher biện minh vụ việc chỉ là “trò nhập vai tình dục có sự đồng thuận”.
Bản án khép lại 13 năm ám ảnh
Năm 2024, Christopher bị kết tội bắt cóc, tra tấn và rình rập nghiêm trọng. Hắn bị tuyên án 40–60 năm tù bởi đúng vị thẩm phán từng từ chối lệnh PPO thứ hai của Samantha.
Điều khiến Samantha thất vọng là cáo buộc hiếp dâm bị xóa để đổi lấy lời nhận tội của hắn. “Không ai có thể đồng ý quan hệ trong những trường hợp đó”, cô nói. Trong lời tuyên bố trước tòa, Samantha gọi thẳng Christopher là “kẻ hiếp dâm”.
Năm 2024, Christopher bị tuyên án 40–60 năm tù. Ảnh: Disney+
Sau sự việc, Samantha bị kích động khi ngửi thấy mùi băng dính, gỗ xẻ hoặc khi xem cảnh ai đó bị còng tay trên truyền hình. Nhờ liệu pháp tiếp xúc, cô đã dần đối mặt được những nỗi sợ gắn với đêm kinh hoàng đó.
Cô lập một trang gây quỹ để trang trải tài chính và nói rằng việc nhớ lại sự việc giúp cô chữa lành phần nào: “Khi kể lại, nỗi sợ không còn mơ hồ nữa. Tôi lấy lại chút sức mạnh”.
Ngày nay, Samantha sử dụng ứng dụng chia sẻ vị trí cho vài người thân thiết. Cô nói: “Nếu tôi có những thứ đó năm 2022, họ đã tìm được vị trí của tôi trong kho rất nhanh”.
Cô thành lập một công ty hỗ trợ nạn nhân bị rình rập và tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên xã hội, cảnh sát. “Hiện có rất ít thông tin. Tôi muốn dùng câu chuyện của mình làm nền tảng để giúp đỡ người khác”.
Theo thống kê, cứ ba phụ nữ thì có một người từng là nạn nhân bị rình rập trong đời. Samantha lên tiếng để nhắc nhở cộng đồng không xem nhẹ dấu hiệu nguy hiểm. Cô khuyên: “Hãy ghi lại mọi thứ. Ước gì tôi làm sớm hơn. Ghi ngày tháng, thời gian, chụp ảnh, lưu tin nhắn. Hãy nhờ người khác can thiệp. Đừng giữ kín. Hãy nói với bạn bè và hàng xóm: Đây là người đó, đây là xe của họ”.
Phương Anh (Theo Daily Mail, Telegraph)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-nghen-ngao-ke-lai-dem-kinh-hoang-khi-co-bi-bat-coc-va-tra-tan-trong-suot-13-gio-28196.html