Một người ủng hộ muốn xin lại tiền vì thấy "không đáng".
Ngày 26-2, sau phiên livestream hứa hẹn "minh bạch, rõ ràng" về việc kêu gọi ủng hộ bé Bắp – một bệnh nhi ung thư – do TikToker Phạm Thoại tổ chức, một số người tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản gây quỹ do Phạm Thoại đứng tên.
Trong số đó, một tài khoản gửi ủng hộ 2 lần, mỗi lần 2.000 đồng kèm nội dung tin nhắn đặc biệt.
Cụ thể, chủ tài khoản ngân hàng tên S. cho biết đã chuyển nhầm 300.000 đồng thành 3 triệu đồng và mong muốn được hoàn lại 2,7 triệu đồng. Người này viết: "Đáng lý không có muốn xin lại nhưng nhìn thấy không đáng nên cho tui xin lại. Xin cảm ơn".
Cùng thời điểm, cộng đồng mạng lan truyền đoạn video của một người phụ nữ khẳng định đã ủng hộ 100 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của mẹ bé Bắp. Người này yêu cầu mẹ bệnh nhi sao kê tài khoản để làm rõ các khoản đã chi trong quá trình điều trị cho bé.
Trước đó, ngày 25-2, sau những lùm xùm liên quan vấn đề minh bạch tiền từ thiện của mẹ Bắp, nền tảng gây quỹ cộng đồng có tên Give.Asia đã thông báo dừng chiến dịch gây quỹ cho mẹ bé Bắp. Fanpage của nền tảng này đăng kèm bài viết, trong đó có nội dung (tạm dịch):
"Gửi những người ủng hộ thân mến, chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ một tin tức tích cực về quá trình hồi phục của Minh Hải. Nhờ sự chăm sóc tận tình từ các bác sĩ và y tá tại NUH cùng với những đóng góp của các bạn, tình trạng của Minh Hải đã cải thiện đáng kể. Hiện tại, bé đã ổn định và đủ sức khỏe để được chuyển sang khoa thường.
Chúng tôi gửi kèm những bức ảnh và video được chụp vào hôm nay, ngày 25-2-2025, để cập nhật tình hình tiến triển đầy khích lệ của bé. Trước sự hồi phục khả quan này, mẹ của Minh Hải thông báo rằng không cần tiếp tục kêu gọi quyên góp nữa…".
Về phía mẹ bé Bắp, người này vẫn chưa sao kê, làm rõ về thông tin sử dụng nhiều tài khoản để kêu gọi quyên góp, bao gồm ủy quyền cho tổ chức nước ngoài kêu gọi ủng hộ, tiếp tục gây tranh luận.
Giám đốc 1 phòng vé máy bay (đã che mặt bằng icon) - người tài trợ cho cặp vé máy hạng thương gia của mẹ con Bắp - xuất hiện trên livestream của Phạm Thoại.
Trong phiên livestream vào tối 25/12, chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp, quê Ninh Thuận) cũng đã giải đáp mọi thắc mắc của cộng đồng mạng. Thu Hòa cho biết đang ở bệnh viện tại Singapore. Cô khẳng định bé Bắp vẫn đang điều trị tại viện, sức khỏe ổn định và phủ nhận các tin đồn tiêu cực trên MXH thời gian gần đây.
Với thông tin "2 mẹ con bay hạng thương gia", Thu Hòa giải thích có một chị (là giám đốc của 1 phòng vé máy bay) đã liên hệ và mong muốn tài trợ 2 mẹ con cặp vé hạng thương gia để sang Singapore chữa trị.
Sau đó, nữ giám đốc này cũng xuất hiện trên livestream của Phạm Thoại và giải thích lý do tài trợ cặp vé hạng thương gia. Bởi thông qua livestream, chị biết tình hình sức khỏe của bé Bắp không đảm bảo, nên cần vé hạng này để đưa bé đến Singapore được tốt hơn.
Bên cạnh đó, chị Thu Hòa cũng giải thích vì sao cho bé lớn (tên là V.H) học trường quốc tế với học phí khoảng 4,5 triệu/tháng.
Thu Hòa tâm sự bé V.H có biểu hiện mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu từ nhỏ. Sau đó, 2 chị gái của Thu Hòa đã nhận nuôi và chăm bé lớn, chi trả tiền học phí khi thấy hoàn cảnh gia đình của nhà bé Bắp khó khăn. Hiện tại, bé V.H đang học tại một trường mầm non ở Ninh Thuận.
Thu Hòa cũng nói về vấn đề đã làm răng sứ. Mẹ bé Bắp khẳng định không dùng tiền từ thiện của mạnh thường quân để đi làm răng.
Thu Hòa cho biết đã bắt đầu làm răng từ năm 2015, từ trước khi bé Bắp bị bệnh. Số tiền làm răng hết khoảng 4,7 triệu đồng, chi trả theo 3 đợt. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu, răng bị đen và có mùi hôi, nên đến khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2023, thời điểm đó, Thu Hòa đang làm kế toán cho một nhà hàng, có thu nhập tốt, cô quyết định làm lại tổng cộng 4 chiếc răng sứ để cải thiện tình trạng này.
Thu Hòa cũng khẳng định bản thân không hề có 4 mảnh đất và mua xe ô tô như trên mạng đang lan truyền thông tin. Cô cũng cho hay điện thoại xịn và xe điện bản thân đang dùng thì cũng do 1 mạnh thường quân tài trợ cho.
Ở cuối livestream, Thu Hòa cũng bật khóc và xin lỗi cộng đồng mạng. Cô cũng cầu mong netizen nhẹ nhàng với gia đình và con lớn của cô còn đang đi học. Bé lớn đã phải nghỉ học 2 tuần nay. Hiện tại, những thông tin xoay quanh phiên livestream này vẫn đang nhận được lượng lớn quan tâm từ cộng đồng mạng.
Bảo Vy (t/h)