Chiều 2/12, Trưởng Công an xã Sơn Hà Nguyễn Thành Thép cho biết, trước đó, ngày 1/12, đơn vị đã tiếp nhận tin báo của chị Huỳnh Thị Vàng (33 tuổi), ở thôn Nước Rạc, xã Sơn Hà về việc đánh rơi một chiếc túi có hơn 117 triệu đồng trong lúc đi làm về, ghé qua gia đình cha mẹ ruột để đón con. Khu vực đánh rơi là đoạn đường Trần Văn Trà, ở thôn Làng Bồ, xã Sơn Hà.
Đáng chú ý, đây không phải tài sản cá nhân của chị Vàng mà là khoản tiền giao dịch hằng ngày của cửa hàng nơi chị làm việc. Sự cố bất ngờ khiến chị hoang mang và vô cùng lo lắng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Hà lập tức triển khai lực lượng, rà soát tuyến đường, thông báo đến các thôn, xóm và phối hợp người dân để tìm kiếm túi tiền.
Thông qua lực lượng chức năng, bà Phạm Thị Huế (46 tuổi), ở thôn Làng Bồ, xã Sơn Hà trao trả lại số tiền nhặt được cho chị Huỳnh Thị Vàng (33 tuổi), ở thôn Nước Rạc, xã Sơn Hà. Ảnh: ĐVCC
Lá thư cảm ơn chị Huỳnh Thị Vàng gửi đến Công an xã Sơn Hà và bà Phạm Thị Huế khi nhận được số tiền đánh rơi. Ảnh: ĐVCC
Trong thời điểm đơn vị đang tích cực tìm kiếm, bà Phạm Thị Huế (46 tuổi), ở thôn Làng Bồ, phát hiện một túi tiền nằm bên đường. Bà Huế đã chủ động liên hệ công an xã để trình báo; đồng thời, bàn giao nguyên vẹn toàn bộ số tiền nhặt được, mong muốn tài sản sớm trở lại với người đánh rơi.
Công an xã Sơn Hà đã lập biên bản tiếp nhận, bảo quản tài sản và tổ chức trao trả hơn 117 triệu đồng cho chị Vàng.
Ngay sau sự việc, gia đình chị Vàng đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Sơn Hà và bà Huế, ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng và nghĩa cử cao đẹp của bà Huế.
T.HẬU