Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Phúc (thứ 2, từ phải qua) tặng quà cho gia đình bà Thị Đanh tại lễ bàn giao nhà. Ảnh: THANH HUYỀN
Con đường vào tổ 4, ấp Trần Thệ, xã Giang Thành lẫn trong cỏ dại. Bà Thị Đanh đứng chờ trước nhà, đôi mắt ánh lên niềm vui khi thấy khách đến thăm. Trước đây, bà nương náu trong căn nhà nhỏ dựng tạm bằng vài tấm tole cũ. “Mưa thì ướt hết, gió mạnh sợ nhà bay luôn cái nóc”, bà Đanh vừa nói vừa đưa tay chỉ về phần đất thấp sau vườn, nơi nền nhà cũ. Gia đình bà có 8 thành viên, ai nấy đều phải lăn lộn với công việc làm thuê, từ cấy hái, làm cỏ đến phụ hồ. Việc xây dựng căn nhà ở kiên cố nằm ngoài tầm với của họ.
Ước mơ của bà Thị Đanh trở thành hiện thực vào tháng 4/2025, khi gia đình bà được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Ban Chỉ đạo Xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh. Bên trong căn nhà mới, bộ bàn ghế cũ, chiếc giường đã sờn nhưng gió lùa qua ô cửa sổ thoáng đãng mang theo cảm giác ấm áp.
Căn nhà tuy đơn sơ, nhưng là cả bầu trời hy vọng của người phụ nữ Khmer trải qua cuộc đời lam lũ. Bà Đanh kể: “Ngày bàn giao nhà tôi mừng đến khóc. Không ngờ ước mơ bấy lâu của các thành viên trong gia đình được Nhà nước quan tâm thực hiện. Mấy mẹ con tối ngủ yên rồi, không còn sợ nước tạt vô nữa. Tôi biết ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm”.
Rời Giang Thành, chúng tôi ghé ấp Cạn Vàm, xã Vĩnh Hòa, nơi gia đình bà Thị Hai (91 tuổi) vừa được bàn giao nhà. Căn nhà nằm cạnh con đường nhỏ, nền cao ráo, tường kiên cố, mái tole sáng loáng, đối lập hoàn toàn với căn chòi xuống cấp nơi cả gia đình từng trú ngụ. Giọng bà run run, nhưng ánh mắt sáng lên niềm tin vào cuộc sống đang đổi thay từng ngày. Bà xúc động: “Trước đây, mùa mưa là tôi phải qua nhà con ở, đồ trong nhà cái gì cũng ướt. Giờ có nhà mới rồi, gia đình tôi vui lắm. Có chỗ ổn định, các con an tâm làm ăn vươn lên thoát nghèo”.
Những ngôi nhà khang trang mọc lên ngày một nhiều ở vùng đồng bào Khmer, không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là biểu tượng của sự đổi thay bền vững. Từ những căn nhà chật hẹp, tạm bợ, nay bà con được sống trong không gian sạch sẽ, ổn định và an toàn hơn. Sức khỏe được cải thiện, tinh thần thêm vững vàng, tạo tiền đề phát triển kinh tế gia đình. Tính đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo hỗ trợ xây dựng 113 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số, tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng.
Không chỉ dựng lên những mái nhà, chương trình còn tạo sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và đời sống người dân. Khi có nơi sinh sống ổn định, đồng bào mạnh dạn đầu tư sản xuất, cải thiện thu nhập, cho con em đến trường.
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Tha cho biết: “Chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở mang ý nghĩa rất thiết thực. Mỗi căn nhà hoàn thành là một gia đình được bảo đảm an cư để lập nghiệp. Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát đúng đối tượng, đảm bảo dự án đến đúng người, đúng nhu cầu”.
Từ thành thị đến nông thôn, hành trình hỗ trợ an cư cho đồng bào Khmer đang được nối dài. Mỗi căn nhà được bàn giao là thêm một gia đình bước sang trang mới, thêm một câu chuyện đẹp về sự đoàn kết, tương trợ và niềm tin vào tương lai. Những mái ấm kiên cố hôm nay là nền móng để đồng bào Khmer tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
THANH HUYỀN