Nỗi ám ảnh về một đêm triều cường dữ dội

Nỗi ám ảnh về một đêm triều cường dữ dội
2 giờ trướcBài gốc
Sóng lớn lao thẳng vào nhà cuốn theo tài sản của người dân
Làng biển tháo chạy trong đêm
Tìm về làng biển thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) trò chuyện cùng chúng tôi người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng với những con sóng lớn lao thẳng vào nhà, đánh sập hàng rào, tường gạch. Có lẽ đây là lần đầu tiên người dân nơi đây chứng kiến triều cường lên cao và hung dữ đến thế.
Bà Trần Thị Tám (59 tuổi) nhớ lại, trưa 6.11, khi nghe tin bão số 13 đang áp sát đất liền, bà chỉ kịp gom mấy bộ quần áo, cùng chồng chạy vội sang nhà người quen trú tạm.
“Nghe dự báo bão gió mạnh lắm nên vợ chồng tôi lo đi tìm chỗ an toàn. Chủ yếu giữ lấy tính mạng, còn tài sản để lại hết. Không ngờ nước lại lên nhanh như vậy, nhìn qua camera thấy sóng tông sập cửa, cuốn phăng mọi thứ trong nhà”, bà Tám nói.
Khi nước rút, vợ chồng bà quay về thì trước mắt chỉ còn là bức tường rào đổ nát, máy móc chế biến hải sản bị cuốn trôi, đồ đạc trong nhà ngổn ngang, dính đầy bùn cát. “Tôi sống ở đây từ nhỏ, chưa bao giờ thấy triều cường dữ dội đến thế…”, bà Tám nghẹn lời.
Ga đình ông Trần Hữu Ân (44 tuổi) cũng xót xa nhìn căn nhà bị sóng đánh hư hại nặng. Trang trại chăn nuôi hàng trăm con gia cầm của mẹ ông – bà Nguyễn Thị Hoa chỉ còn trơ đống gạch, xi măng vỡ vụn.
“Lúc triều lên, sóng đánh ầm ầm, cả nhà tôi phải dắt nhau chạy ra điểm tránh trú. Sáng nay quay lại, nhìn cảnh tượng mà không tin nổi, không biết bắt đầu dọn từ đâu”, ông Ân buồn bã nói.
Sóng đánh sập hàng rào, tường gạch của nhà dân
Còn bà Phạm Thị Thọ đang nhặt từng viên gạch, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cho hay: “Tầm 7–8 giờ tối hôm đó, sóng đánh ầm ầm. Tôi chạy ra sân xem thì nước ập tới, ngã xuống, gãy tay. May có chồng ở nhà chạy ra kịp, không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra…”.
Tài sản trôi theo sóng…
Cả dải bờ Châu Me ven biển Sa Huỳnh – nơi hứng trọn cơn cuồng nộ của sóng dữ ngổn ngang mái tôn, tấm ván, khung sắt. Nhiều đoạn tường gạch bị đánh sập, cát biển tràn vào tận hiên nhà, để lại lớp muối trắng loang lổ trên tường. Những hàng quán hải sản vốn tấp nập khách nay chỉ còn trơ khung thép méo mó, bảng hiệu vỡ nát, ghế bàn nằm lẫn trong cát.
Ngổn ngang nhà cửa đổ nát
Ông Hồ Tỏ, tổ dân phố Châu Me, phường Sa Huỳnh mắt đỏ hoe: “Căn nhà khoảng 40m² của tôi bị sóng đánh sập hoàn toàn. Tôi sống ở đây mấy chục năm, qua bao nhiêu mùa bão, mà chưa khi nào thấy nước dữ như đợt vừa rồi. Giờ vợ chồng tôi trắng tay rồi”.
Giữa khung cảnh ngổn ngang, bà Nguyễn Thị Lệ một góa phụ sống bằng quán ăn nhỏ ven biển nghẹn giọng: “Tôi sống ở đây 20 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh sóng biển dâng cao, đánh mạnh vào khu dân cư ồ ạt như thế. Khu hàng quán của nhà tôi bị sóng đánh sập, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Chồng mất sớm, giờ tôi không biết lấy tiền đâu để dựng lại quán, nuôi con”.
Người dân ngồi thẩn thờ bên tài sản của gia đình bị sóng đánh nát
Ngay bên cạnh, ông Võ Văn Thành, chủ dãy nhà hàng hải sản cũng buồn rầu. Ba khu chòi quán và căn nhà cách biển gần 500m bị sóng cuốn sập, bàn ghế, tủ lạnh, máy móc hư hỏng hoàn toàn. “Bao công sức mấy năm trời tan thành cát biển. Tổng thiệt hại chắc hơn 2 tỷ đồng”, ông Thành nói, mắt nhìn xa xăm.
Những ngày qua, chính quyền các địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ – công an, dân quân và cán bộ Đồn Biên phòng hỗ trợ người dân thu dọn, dựng lại nhà cửa. Người thì xúc cát, người khuân gạch, người thu gom vật dụng bị sóng cuốn.
Hỗ trợ người dân thu dọn, dựng lại nhà cửa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đánh giá tình hình thiệt hại do triều cường và sóng lớn là rất nghiêm trọng, nhất là tại các xã ven biển. Phó Chủ tịch yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng sửa chữa tuyến đường bị sạt lở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và sản xuất.
Đồng thời, đề nghị địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trong thời gian đến để chủ động triển khai các phương án ứng phó và di dời người dân ở những khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.
NHƯ ĐỒNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/noi-am-anh-ve-mot-dem-trieu-cuong-du-doi-180835.html