Không chỉ đơn thuần là chương trình thiện nguyện, hành trình của Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô còn là hành trình trưởng thành của nhiều người trẻ - nơi họ học cách sẻ chia, biết sống trách nhiệm hơn với cộng đồng và viết nên tuổi thanh xuân bằng những điều tử tế.
Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô đã trở thành mái nhà chung của hàng nghìn đoàn viên, sinh viên mang trong mình khát vọng sống đẹp, sống có ích.
Hành trình của nhiệt huyết và sự trưởng thành
Nhắc lại chặng đường 13 năm của Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô, anh Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chuyển đổi số cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một trong những người sáng lập Câu lạc bộ (CLB), không giấu được niềm xúc động.
Từ những ngày đầu thành lập vào năm 2013, CLB được xây dựng với mục tiêu kết nối sinh viên tình nguyện các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, tạo nên một mạng lưới thanh niên cùng chung khát vọng cống hiến vì cộng đồng.
“Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, điều khiến chúng tôi tự hào nhất là ngọn lửa tình nguyện ấy vẫn luôn được duy trì và ngày càng lan tỏa mạnh mẽ”, anh Cát chia sẻ.
CLB Tình nguyện viên Thủ đô tặng nhà nhân ái cho người dân khó khăn. Ảnh: Bình Minh.
Sau hơn một thập kỷ hoạt động, quy mô của CLB ngày càng mở rộng, kết nối đông đảo đoàn viên, sinh viên trên địa bàn Thủ đô. Các chương trình không chỉ diễn ra tại Hà Nội mà còn vươn tới nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn.
Ở mỗi hành trình, màu áo xanh tình nguyện lại mang theo tinh thần của tuổi trẻ Thủ đô: “Triệu thanh niên Thủ đô - một trái tim tình nguyện” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành động lực xuyên suốt trong mọi hoạt động của CLB.
Với nhiều thành viên, tham gia tình nguyện không chỉ là cho đi mà còn là cơ hội để trưởng thành. Bạn trẻ Dương Bá Hưng, thành viên CLB Tình nguyện viên Thủ đô, nhớ lại những chuyến đi dài, những đêm thiếu ngủ và cả những lần chạy chương trình trong áp lực. Nhưng sau tất cả, điều còn đọng lại chính là những ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ.
“Đằng sau mỗi chương trình là những đêm thức trắng, những cuộc họp kéo dài, những tranh cãi và áp lực không nói thành lời. Nhưng rồi tất cả lại trở thành những ký ức đẹp nhất, bởi chúng tôi hiểu rằng mình đang cùng nhau cố gắng vì những điều ý nghĩa”, Hưng chia sẻ.
Điều khiến những người trẻ tiếp tục bước đi trên hành trình tình nguyện chính là nụ cười của trẻ nhỏ nơi vùng cao, ánh mắt háo hức của người dân khi nhận những phần quà, hay đơn giản chỉ là cái nắm tay thật chặt giữa những con người xa lạ.
“Từ những người không quen biết, chúng tôi gắn kết với nhau bởi hai chữ tình nguyện. Cùng làm việc, cùng trưởng thành và rồi trở thành một gia đình lúc nào không hay”, Hưng bày tỏ.
Bạn Nguyễn Mai Quỳnh Nhi, sinh viên năm thứ 2, Trường Cao đẳng FPT, cho biết, câu lạc bộ hoạt động với tinh thần kỷ luật cao và luôn đề cao chất lượng chương trình. “Đây thực sự là môi trường rất tốt để tôi rèn luyện và trưởng thành hơn”, Quỳnh Nhi nói.
Tập thể câu lạc bộ và các thành viên được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc. Ảnh: Bình Minh.
Lan tỏa trách nhiệm xã hội của thanh niên Thủ đô
Đánh giá về vai trò của CLB Tình nguyện viên Thủ đô, anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cho rằng, đây là một trong những mô hình tình nguyện tiêu biểu của thanh niên Thủ đô với nhiều hoạt động có chiều sâu và sức lan tỏa lớn.
Theo anh Linh, câu lạc bộ không chỉ dừng lại ở những hoạt động hỗ trợ ngắn hạn mà đã triển khai nhiều chương trình hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào còn khó khăn, góp phần mang đến niềm tin, động lực và sự đồng hành lâu dài cho người dân.
Các thành viên câu lạc bộ nhiệt huyết thiện nguyện, vừa năng động, tài năng trong hoạt động thể thao, văn hóa. Ảnh: Bình Minh.
“Nhiều công trình, phần việc thanh niên của CLB có giá trị bền vững, tạo ảnh hưởng tích cực lâu dài đối với đời sống của bà con địa phương”, anh Linh nhấn mạnh.
Trong bối cảnh xã hội còn nhiều thách thức như thiên tai, biến đổi khí hậu, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền…, những hoạt động của CLB càng trở nên ý nghĩa hơn. Điều đáng quý không chỉ nằm ở số lượng chương trình hay giá trị hỗ trợ được trao đi mà còn ở cách làm nhân văn, bền vững và giàu tính kết nối cộng đồng.
Theo anh Nguyễn Nhất Linh, hình ảnh những đoàn viên, sinh viên không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đến với vùng sâu, vùng xa để cống hiến chính là thông điệp đẹp về trách nhiệm xã hội và lý tưởng sống của thanh niên Việt Nam hôm nay.
Câu lạc bộ trao học bổng cho các bạn sinh viên. Ảnh: Bình Minh.
Là người trực tiếp điều hành hoạt động của câu lạc bộ trong nhiều năm qua, anh Trần Phúc Lộc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội, Chủ nhiệm CLB Tình nguyện viên Thủ đô, cho rằng, trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhu cầu được tham gia các hoạt động cộng đồng, khẳng định giá trị bản thân của thanh niên ngày càng lớn.
Theo anh Lộc, giữa rất nhiều tổ chức, đơn vị triển khai hoạt động thiện nguyện, CLB Tình nguyện viên Thủ đô vẫn giữ được dấu ấn riêng nhờ cách tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và bền bỉ suốt nhiều năm.
“Với slogan “Triệu thanh niên Thủ đô - một trái tim tình nguyện”, chúng tôi mong muốn thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ có khát vọng cống hiến tham gia để cùng lan tỏa yêu thương và tinh thần sẻ chia tới cộng đồng”, anh Lộc chia sẻ.
Tính riêng năm 2025, CLB Tình nguyện viên Thủ đô đã triển khai 15 chương trình lớn tại 20 tỉnh, thành phố; trao tặng 3.000 suất quà an sinh; hỗ trợ 220 xe đạp và 250 suất học bổng cho học sinh khó khăn; xây dựng 8 phòng tin học, 6 sân chơi thiếu nhi; thực hiện 15 công trình “Thắp sáng đường quê”.
CLB xây dựng 25 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ và 1 điểm trường; trao tặng hàng trăm nghìn ly sữa cho trẻ em; hỗ trợ hàng nghìn gà giống cùng chi phí chăn nuôi cho các hộ gia đình khó khăn; trao tặng hàng chục nghìn thùng thực phẩm, bánh kẹo, nước ngọt, xúc xích. Tổng giá trị các chương trình hỗ trợ cộng đồng đạt trên 17 tỷ đồng.
CLB Tình nguyện viên Thủ đô đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia.
Lê Dung