Nóng ở hai đầu

Nóng ở hai đầu
3 giờ trướcBài gốc
Tình thế của SHB Đà Nẵng đang hết sức nguy ngập với vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.
Tâm điểm của giải đấu sau 11 vòng đấu nghiễm nhiên thuộc về Ninh Bình. Khởi đầu mùa giải với tư cách tân binh, đội bóng cố đô đã tạo nên kỳ tích chưa từng có: dẫn đầu bảng xếp hạng với kỷ lục 35 trận bất bại liên tiếp (tính cả giải hạng Nhất). Với 27 điểm, Ninh Bình không chỉ dẫn đầu mà còn cho thấy một phong độ ổn định đáng kinh ngạc, sẵn sàng chạm tay vào chức vô địch lượt đi. Chiến thắng 4-3 đầy kịch tính trước Công an TP.HCM ở vòng 11 là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh của họ. Bị dẫn 3-1, họ không hề nao núng mà ngược dòng thành công nhờ tinh thần thép và sự tỏa sáng đúng lúc. Ninh Bình đang thách thức quan điểm rằng một tân binh cần thời gian để thích nghi, họ đang chứng minh sức mạnh của sự gắn kết và niềm tin. Tuy nhiên, con đường vô địch không trải hoa hồng khi ngay sau lưng họ là đối thủ nặng ký CLB Công an Hà Nội (CAHN). Dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking, CAHN đang thể hiện sự trở lại mạnh mẽ. Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hà Tĩnh ở vòng 11 đã giúp đội bóng Thủ đô duy trì khoảng cách chỉ 4 điểm kém hơn Ninh Bình (24 điểm). Điều quan trọng là CAHN vẫn còn trong tay hai trận đấu bù. Nếu giành trọn 6 điểm, họ sẽ vượt lên Ninh Bình để chiếm ngôi đầu. Điều này báo hiệu một cuộc đua song mã đầy căng thẳng. Ninh Bình đại diện cho sức mạnh và sự ổn định của một "ngựa ô" lịch sử, trong khi CAHN thể hiện tham vọng và đẳng cấp của một đội bóng được đầu tư chiến lược. Sức nóng ở nhóm đầu đang tăng lên từng ngày, mỗi cú sảy chân đều phải trả giá bằng cả một mùa giải.
Nếu nhóm đầu là cuộc đua song mã, thì nhóm cuối là một cuộc chiến sinh tồn hỗn loạn, nơi sự bất ngờ và thất vọng đan xen. Đầu tiên phải kể đến cú sốc mang tên Nam Định. Đương kim vô địch, đội bóng đã vung tiền tấn để mang về hàng loạt ngoại binh "bom tấn" – thậm chí có tuyển thủ World Cup 2026 – lại đang lóp ngóp ở nhóm cuối bảng. Chỉ vỏn vẹn 10 điểm sau 10 trận, Nam Định đang đối mặt với nguy cơ phải đua trụ hạng. Tình cảnh này cho thấy sự đầu tư lớn không đảm bảo thành công nếu thiếu đi sự gắn kết chiến thuật và phong độ của các trụ cột. Cú sốc này đã làm lung lay niềm tin của người hâm mộ và đưa ra lời cảnh báo đắt giá về sự khắc nghiệt của V.League.
Ở đáy bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng đang là hình ảnh của sự khủng hoảng. Đội bóng sông Hàn tiếp tục đi vào "vết xe đổ" của mình khi chôn chân ở cuối BXH. Điều đáng báo động nhất là phong độ sân nhà: chỉ giành được đúng 1 điểm sau 5 trận tại Hòa Xuân. Sân nhà lẽ ra là điểm tựa tinh thần, nhưng lại trở thành gánh nặng tâm lý. Hàng công mờ nhạt, hàng thủ thiếu yên tâm, SHB Đà Nẵng đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng cao nhất. Bên cạnh đó, các đội bóng như Thanh Hóa, HAGL, và PVF-CAND cũng đang "mắc cạn". HAGL với chủ trương dùng "cây nhà lá vườn" đang phải trả giá. Đội bóng phố Núi thiếu kinh nghiệm để gồng gánh những trận đấu khốc liệt, và cứ liên tục lên xuống ở vị trí đáy bảng. Họ hiểu rằng, nếu trụ hạng được đã là một may mắn lớn.
Quãng nghỉ kéo dài gần ba tháng sắp tới được xem là "cơ hội vàng" cho nhóm cuối bảng. Với Nam Định, đó là thời điểm để HLV và ban lãnh đạo nhìn nhận lại chiến lược và kết nối các ngôi sao. Với SHB Đà Nẵng, HAGL và các đội bóng còn lại, đây là thời gian để điều chỉnh đội hình, củng cố tinh thần và quan trọng nhất là "phòng thân" bằng cách tìm kiếm những chiến thắng để tự cứu mình.
H.Q
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/nong-o-hai-dau-post322306.html