Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc làm việc giữa Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Dương Khắc Linh thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo đó, trong buổi trò chuyện, cả ba nghệ sĩ đã tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về những ca khúc từng suýt trở thành "hit để đời" của mình, nhưng cuối cùng lại mang về thành công cho người khác.
Trong lúc bàn bạc cho liveshow sắp tới của Dương Khắc Linh, Noo Phước Thịnh bất ngờ nhắc đến ca khúc Xin đừng lặng im - bản hit đình đám gắn liền với tên tuổi Soobin Hoàng Sơn, do Dương Khắc Linh sáng tác.
Nam ca sĩ tiết lộ anh từng bỏ lỡ cơ hội thể hiện ca khúc này: "Bài này hồi xưa anh Linh gửi cho em. Em nhớ lúc đó có hai người gửi cho em hai bài, và bây giờ cả hai đều là hit quốc dân, trong đó có Xin đừng lặng im". Nghe vậy, Hồ Ngọc Hà đồng cảm khi chia sẻ bản thân cũng từng rơi vào tình huống tương tự: "Chị cũng có vài bài như thế đó em, ngồi ôm gối khóc luôn".
Trong cuộc trò chuyện, Dương Khắc Linh còn tiết lộ thêm một bất ngờ khác rằng ca khúc Xin hãy thứ tha - bản hit gắn liền với tên tuổi Hồ Ngọc Hà ban đầu không được viết cho cô.
Theo nhạc sĩ, bài hát vốn được dự định dành cho Phương Ly, nhưng sau khi hoàn thành, anh nhận thấy giai điệu và cảm xúc của ca khúc lại phù hợp hơn với chất giọng và phong cách âm nhạc của Hồ Ngọc Hà. Khi được nghe bản demo, nữ ca sĩ ngay lập tức yêu thích và quyết định thu âm, phát hành ca khúc này. Hồ Ngọc Hà hóm hỉnh nói: "Sao lúc đó mình thông minh đột xuất vậy!", đồng thời chia sẻ thêm: "Thật ra khi nghe demo, khó mà biết được bài nào sẽ thành hit. Có khi nhạc sĩ gửi nhiều bài, nghe xong lại nghĩ không nổi đâu, cuối cùng người khác hát lại hit quá trời. Nhưng tất cả đều là cái duyên".
Không chỉ Xin đừng lặng im, Noo Phước Thịnh còn từng bỏ lỡ bản hit lớn khác là Tháng tư là lời nói dối của em. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng cách đây khá lâu, người đầu tiên anh nghĩ đến khi sáng tác bài hát này chính là Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, ca khúc cuối cùng lại đến với Hà Anh Tuấn, và nhanh chóng trở thành "thương hiệu âm nhạc" của anh. Dù để vuột mất bài hát, Noo Phước Thịnh vẫn nhiều lần cover ca khúc này trên sân khấu, như một cách thể hiện tình cảm với bản nhạc mà anh từng yêu thích.
Những câu chuyện này cho thấy rằng trong âm nhạc, "duyên" đôi khi quan trọng không kém tài năng. Một bài hát có thể được sáng tác cho người này, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ hơn khi được thể hiện bởi người khác. "Cái duyên" gặp đúng bài hát, đúng thời điểm, đúng cảm xúc chính là yếu tố tạo nên thành công.
Như lời Hồ Ngọc Hà chia sẻ, không phải ca sĩ nào cũng đủ nhạy để nhận ra tiềm năng của một ca khúc ngay từ bản demo. Có những lựa chọn tưởng chừng sai lầm, nhưng lại giúp nghệ sĩ hiểu hơn về bản thân, về hướng đi âm nhạc phù hợp.
Điều đáng quý là cả Hồ Ngọc Hà lẫn Noo Phước Thịnh đều nói về những "bỏ lỡ" ấy với tâm thế thoải mái, không ganh đua, mà ngược lại, đầy sự trân trọng dành cho đồng nghiệp. Đó là tinh thần đẹp hiếm thấy trong môi trường showbiz nhiều cạnh tranh.
Nhìn lại, có thể thấy mỗi nghệ sĩ đều có những cơ hội vụt qua, nhưng không vì thế mà mất đi giá trị. Mỗi "bỏ lỡ" lại là một bài học, một cột mốc giúp họ hiểu hơn về con đường mình đang đi.
Bởi lẽ, âm nhạc không chỉ là sự tính toán, mà là hành trình của cảm xúc, của duyên và của những khoảnh khắc đúng người, đúng bài hát và đúng thời điểm.
Hoài Thương