Nghệ sỹ ưu tú (NSƯT) Kiều Anh sinh năm 1981 tại Thái Nguyên, là nghệ sĩ múa trước khi bén duyên với diễn xuất. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ ngành múa Trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). Năm 2001, cô vào vai Nhung trong phim "Phía trước là bầu trời" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.
Sau đó, Kiều Anh tham gia nhiều phim như "May ơi là may", "Con đường khác", "Tình yêu chia sẻ", "Hai phía chân trời", "Những công dân tập thể", "Tình khúc Bạch Dương", “Gia đình mình vui bất thình lình”… Kiều Anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2019, với cương vị biên đạo, diễn viên tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.
Gần đây, NSƯT Kiều Anh tham gia bộ phim “Gia đình trái dấu” với vai bà Ánh. Bà Ánh là vợ ông Phi (NSƯT Hoàng Hải thủ vai), vô tư, hồn nhiên, sống trong sự bao bọc của chồng. Đến khi gia đình gặp biến cố, phải bán nhà, bà Ánh mới phải trở thành người lớn, đi dạy múa để kiếm tiền cùng chồng gánh vác chuyện nợ nần.
NSƯT Kiều Anh
PV: Vai bà Ánh trong phim làm công việc dạy múa, đây có phải cơ hội để chị thể hiện sở trường của mình?
NSƯT Kiều Anh: Múa là sở trường của tôi nhưng tôi đã nghỉ múa hơn 10 năm nên cơ thể bị cứng. Nếu có thời gian tập luyện sẽ tốt hơn nhưng lịch quay phim gấp, lại dày, hầu như kín cả ngày nên tôi không thể tập nhiều. Tôi dừng múa từ khi 33-35 tuổi trong khi nghề này đòi hỏi luyện tập liên tục để duy trì sự mềm mại, nên trở lại đột ngột khiến tôi cảm thấy khá áp lực, phải tập đến mức đau dạ dày để có phần thể hiện tốt.
Khoảng 8-10 tập đầu, tôi cảm thấy mình diễn nhân vật bà Ánh hơi “lố”, có thể sẽ khiến khán giả ghét, nên đã chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, về sau khi nội tâm của nhân vật dần được hé lộ, tôi tin khán giả sẽ hiểu và cảm thông hơn.
PV: Chị nói nhân vật bà Ánh giống với mình năm 18 tuổi, khi ấy chị là người như thế nào?
NSƯT Kiều Anh: Vai bà Ánh trong “Gia đình trái dấu” giống tôi thời 18 tuổi, hồn nhiên, vô tư, không quá ham mê sự nghiệp. Sau khi đóng bộ phim này, tôi nhận ra nếu ngày xưa tôi kết hôn với mối tình đầu năm 18 tuổi, có thể cuộc đời tôi đã giống với nhân vật trong phim. Hồi đó dù tôi có trẻ con, nhõng nhẽo, người ấy vẫn luôn trân trọng, yêu thương tôi vô điều kiện nhưng tôi lại còn quá trẻ để nghĩ đến việc kết hôn. Thế nhưng, sau khi trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, tôi thấy phải là tình yêu như thế thì mình mới có thể tiến tới hôn nhân.
NSƯT Kiều Anh vào vai bà Ánh trong phim "Gia đình trái dấu"
Nhân vật bà Ánh là một người phụ nữ ở tuổi trung niên nhưng tính cách giống trẻ con, công chúa của gia đình vô tư, vô lo, hồn nhiên, yêu thương, thần tượng chồng hết mực. Nhân vật ông Phi trong phim “Gia đình trái dấu” yêu vợ đến mức phòng ngủ treo đầy ảnh. Tôi từng nghĩ rằng nếu như bây giờ ngoài đời gặp được một người đàn ông như vậy thì tôi có thể sẽ kết hôn.
Ngoài đời, nhiều lúc tôi cũng muốn nhõng nhẽo nhưng không có ai để nhõng nhẽo, nên cuối cùng tôi nhõng nhẽo với con trai. Tôi cũng đem những nét nhõng nhẽo ngoài đời vào trong phim khi hóa thân vào vai bà Ánh.
PV: Con trai có chia sẻ gì về chuyện tình cảm của chị?
NSƯT Kiều Anh: Tôi và con trai thường tâm sự và chia sẻ với nhau. Con trai động viên tôi đi lấy chồng. Tuy nhiên, con không muốn tôi sinh em bé. Bạn ấy lo rằng việc tôi mang thai và sinh nở ở tuổi trung niên sẽ nguy hiểm cho sức khỏe.
Con không thích tham gia các hoạt động giải trí hay đóng quảng cáo nhưng rất thích xem mẹ đóng phim. Con thường xuyên nhắc tôi quay thật nhiều video ở hậu trường để cho con xem và theo dõi tất cả tập phim mẹ đóng. Bạn ấy cũng thường đi khoe với các bạn là mẹ làm diễn viên.
Con năm nay 12 tuổi, luôn là chỗ dựa của mẹ. Con quan tâm, chăm sóc tôi, đặc biệt những lúc ốm đau. Biết mẹ đi làm về mệt, con không cho ai làm phiền giấc ngủ của mẹ hay khi tôi ho là con đã biết mang nước và mang cháo đến cho mẹ ăn.
PV: Với chị, đâu là giai đoạn khắc nghiệt nhất trong cuộc đời?
NSƯT Kiều Anh: Tôi lên Hà Nội học múa từ năm 14 tuổi. Tôi tưởng rằng mình có một chút nhan sắc, tài năng, thành công đến sớm thì cuộc đời sẽ trải đầy hoa hồng nhưng điều đó lại khiến tôi có những cú ngã đau đớn sau này. Cú ngã đầu tiên của tôi là khi ngoài 30 tuổi. Khi đó, tôi vẫn đang hồn nhiên thì có con, mọi thứ đều đảo lộn và vất vả. Tôi phát hiện có bầu sau khi chia tay bạn trai cũ nên từ đó tự quyết định và xoay sở mọi thứ.
Khi quyết định làm mẹ đơn thân, bố tôi ủng hộ còn mẹ thì phản đối vì lo lắng cho tôi. Có thời điểm, tôi phải gửi con về Thái Nguyên 1 năm ở nhà ngoại để đi kiếm tiền. Khoảng 5-7 năm sau khi có con, cuộc sống của tôi mới ổn định. Nếu có thể thay đổi điều gì vào thời điểm đó, tôi nghĩ mình nên bớt cầu toàn và có cái nhìn tốt hơn về hôn nhân.
PV: Trải qua nhiều biến cố, quan điểm về tình yêu, hôn nhân hay về người chồng tương lai của chị ở thời điểm hiện tại như thế nào?
NSƯT Kiều Anh: Tôi khá cầu toàn và đặt tiêu chuẩn cao với người bạn đời, đôi khi còn theo cách thiếu thực tế. Khi trưởng thành hơn, tôi học cách điều chỉnh kỳ vọng, bớt khắt khe và nhìn nhận hôn nhân bằng sự thấu hiểu, bao dung hơn. Tôi đã hạ đến 30-40% tiêu chuẩn so với trước nhưng vẫn chưa gặp được người khiến mình cảm thấy muốn bước vào hôn nhân.
Tôi là người tôn thờ tình yêu, không dùng lý trí nhiều. Tôi vẫn nghĩ để đi đến được hôn nhân là kiểu tình yêu hai người thể chết đi sống lại vì nhau, quấn quýt từ sáng đến tối mà không thấy chán, lúc nào cũng như lúc mới yêu. Tôi không muốn một cuộc hôn nhân mà hai người cãi vã vì những chuyện lặt vặt, việc nhà, chuyện họ hàng hay con cái.
PV: Xin cảm ơn chị!
Mai Trang/VOV.VN