“Được góp mặt trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, tôi cảm thấy rất vinh dự. Khoảnh khắc cùng các nghệ sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn cất lên những giai điệu Đất trọn niềm vui và Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi trong không gian trang trọng của Nhà hát Hồ Gươm khiến tôi xúc động và cảm nhận rõ rệt sự kết nối đặc biệt với khán giả” - NSƯT Việt Hoàn chia sẻ.
Cảm xúc ấy không chỉ là niềm vui biểu diễn, mà còn là niềm tự hào khi được đại diện cho tiếng nói của người dân gửi gắm đến các nhà lãnh đạo, với mong muốn xây dựng một đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. “Quốc hội Việt Nam, với tôi, là một ngôi nhà chung - nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết và khát vọng của toàn dân. Và trong ngôi nhà ấy, nghệ sĩ cũng có một vai trò để đồng hành, lan tỏa những giá trị tích cực”.
NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn thể hiện liên khúc “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, Đất nước trọn niềm vui”. Ảnh: Phạm Thắng
NSƯT Việt Hoàn từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, biểu diễn và thu âm các ca khúc nhằm cổ động cử tri đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. “Âm nhạc có sức mạnh đặc biệt. Nó có thể chạm đến trái tim, truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân”.
Là nghệ sĩ gắn bó với dòng nhạc cách mạng, NSƯT Việt Hoàn cho biết vô cùng tự hào khi được tham gia các chương trình nghệ thuật chính luận. Những dịp kỷ niệm trọng đại như thế này là dịp để nghệ sĩ thể hiện trách nhiệm công dân, góp phần cổ động cho những mục tiêu lớn lao của đất nước.
NSƯT Việt Hoàn trên sân khấu chương trình "Vinh quang Quốc hội Việt Nam". Ảnh: Phạm Thắng
Các ca khúc cách mạng ghi đậm dấu ấn lịch sử. Chẳng hạn, hai ca khúc Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi của nhạc sĩ Huy Du và Đất trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà là những tác phẩm bất hủ, ra đời trong những thời khắc thiêng liêng nhất của dân tộc: trước và sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất (30/4/1975). Với giai điệu hùng tráng, lãng mạn và tầm vóc sử thi, hai ca khúc đã khắc họa trọn vẹn niềm vui, niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất của người Việt Nam.
Theo NSƯT Việt Hoàn, nhạc cách mạng không chỉ là giai điệu, đó là ký ức, là lịch sử, là tinh thần dân tộc. Là người lớn lên trong hòa bình, anh luôn tìm hiểu về thời điểm ra đời của từng ca khúc để thổi vào đó sự thấu cảm và lòng biết ơn.
NSƯT Việt Hoàn. Ảnh: NVCC
“Biểu diễn trong chương trình Vinh quang Quốc hội Việt Nam, với tôi, những giai điệu ấy không chỉ thể hiện niềm vui ngày đất nước thống nhất, sum họp, mà còn là thông điệp về một ‘rạng rỡ Việt Nam’ - đất nước đang vươn mình mạnh mẽ”.
NSƯT Việt Hoàn cũng bày tỏ niềm tin vào sự phát triển của đất nước. Anh nhận thấy, Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, từ đời sống đến văn hóa, nghệ thuật đến công nghệ... Đặc biệt, âm nhạc Việt Nam, nhất là ở lớp trẻ, đang có sự giao thoa mạnh mẽ với thế giới.
“Nghệ sĩ Việt Nam ngày nay đã có thể sánh vai cùng các nghệ sĩ ở những quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Đó là minh chứng cho sức mạnh văn hóa Việt Nam đang vươn ra thế giới” - NSƯT Việt Hoàn khẳng định.
Thảo Nguyên