Nữ bác sĩ 32 năm gắn bó với vùng cao

Nữ bác sĩ 32 năm gắn bó với vùng cao
2 giờ trướcBài gốc
Bác sĩ trong lời kể của chị Đinh Thị Bé Vàng là chị Lê Thị Thu Hà - Phó Trưởng trạm Y tế Sơn Linh, người đã có 32 năm gắn bó với y tế miền núi.
Sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Sơn Giang, nay là xã Sơn Linh, chị Lê Thị Thu Hà thấu hiểu những khó khăn mà người dân vùng sâu, vùng xa gặp phải trong tiếp cận dịch vụ y tế.
Chính vì vậy, sau khi hoàn thành chương trình học tại Trường Trung cấp Y tế Quảng Ngãi (nay là Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm), chị Hà quyết định trở về quê, công tác tại Trạm Y tế xã Sơn Giang.
Bác sĩ Lê Thị Thu Hà thăm khám sức khỏe sản phụ tại trạm. ẢNH: ĐVCC
Trước đây, cuộc sống của đồng bào ở vùng cao Sơn Giang còn bộn bề khó khăn, thiếu thốn. Người dân vẫn còn giữ hủ tục cúng bái khi ốm đau, thay vì tìm đến y, bác sĩ. Vậy nên, khi trở về làng với tấm bằng y sĩ, chị Hà không chỉ là người thầy thuốc, kịp thời chăm sóc sức khỏe người dân, mà còn nỗ lực tuyên truyền, từng bước xóa bỏ hủ tục trong cộng đồng.
“Năm 1995, ở xã có trường hợp một bệnh nhi bị tiêu chảy do ngộ độc thức ăn. Thay vì đưa chau đến trạm y tế, người nhà lại tổ chức cúng bái rồi mời người làng đến ăn uống. Dịch tả vì vậy mà bùng phát, với gần 30 trường hợp bị bệnh.
Trạm Y tế xã Sơn Giang lúc đó chật kín bệnh nhân, phải nhờ Sở Y tế hỗ trợ nhân lực và thuốc men. Từ sự việc này, tôi cùng anh em ở trạm đã ra sức tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân. Hủ tục cúng bái khi ốm đau từ đó được loại bỏ”, chị Hà kể lại.
Gắn bó với y tế cơ sở từ giai đoạn nỗ lực xóa xã trắng về tiêm chủng mở rộng, chị Hà cùng đồng nghiệp đã băng rừng, đến từng nóc nhà để vận động người dân tiêm chủng cho con em mình.
“Ngày ấy, nhận thức của người dân về tiêm chủng còn hạn chế. Sau khi tiêm chủng, chỉ cần con có triệu chứng sốt, đỏ chỗ tiêm là người nhà nhất quyết không cho con em tiêm phòng. Song, với quyết tâm phải tiêm chủng đầy đủ cho mọi trẻ em, anh em Trạm Y tế Sơn Giang lúc đó đã đi tận ngõ, gõ tận nhà.
Có những nhà dân nằm biệt lập giữa núi đồi, nên nhiều hôm đi cả ngày trời cũng chỉ đến được nhà của 6 hộ. Song, chúng tôi vẫn bền bỉ đưa chương trình tiêm chủng đến từng nhà như thế”, chị Hà bồi hồi.
Sau 13 năm gắn bó với y tế cơ sở ở cương vị một y sĩ đa khoa, năm 2006, chị Hà tiếp tục học lên bác sĩ đa khoa với mong muốn trau dồi thêm chuyên môn để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Năm 2010, sau 4 năm học tập tại Trường Đại học Y - Dược (Đại học Huế), với tấm bằng bác sĩ chị Hà quay trở về phục vụ quê hương.
Ba mươi hai năm gắn bó với y tế cơ sở, nữ bác sĩ sinh năm 1975 Lê Thị Thu Hà không nhớ mình đã cứu bao nhiêu ca bệnh nguy hiểm. Nhưng bệnh nhân thì luôn nhớ ơn người nữ bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân.
Lần gần đây nhất là vào cuối tháng 10/2025, khi mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường tại địa phương khiến giao thông ngưng trệ, bác sĩ Hà trong lúc trực cấp cứu 24/24 giờ tại trạm, đã kịp thời hỗ trợ 2 thai phụ vượt cạn an toàn.
Trong đó, thai phụ Đinh Thị Dân có dấu hiệu sinh khó, với khối u trong lòng tử cung có kích thước lớn kèm tăng huyết áp thai kỳ, nguy cơ tiền sản giật. Khoảnh khắc mẹ tròn con vuông, sản phụ Đinh Thị Dân nói trong niềm cảm kích: “Cảm ơn bác sĩ Hà đã cứu sống cả hai mẹ con tôi!”.
ĐÔNG YÊN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/nu-bac-si-32-nam-gan-bo-voi-vung-cao-70050.htm