Sinh ra trong một gia đình nghèo khó thuộc đồng bào dân tộc Jrai, tuổi thơ của Siu H'Suyn (SN 2007, trú tại xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai) gắn liền với mái nhà đơn sơ giữa buôn làng còn nhiều thiếu thốn. Cuộc sống vốn đã vất vả, mẹ em lại đau ốm thường xuyên, phải vay mượn khắp nơi để chữa trị, khiến gia đình càng thêm kiệt quệ.
Biến cố gia đình từng khiến Siu H’ Suyn nghĩ đến việc bỏ học. Ảnh: NVCC
Năm em lên lớp 12 thì mẹ Siu H’Suyn qua đời, để lại nỗi đau khôn nguôi và khoảng trống không gì bù đắp. Mẹ mất không lâu, cha em đã rời buôn làng đi làm ăn xa xứ, Siu H'Suyn phải nương nhờ vào gia đình người chị gái trong cảnh thiếu trước hụt sau.
Biến cố dồn dập đổ xuống khiến Siu H'Suyn từng nghĩ đến việc bỏ học. Nhìn chị gái tất bật lo toan từng bữa cơm, chắt chiu từng đồng tiền để nuôi con và cưu mang thêm bản thân mình, H'Suyn không khỏi xót xa. Chính hình ảnh đó đã thôi thúc em phải cố gắng học tập...
Không có điều kiện học thêm như bạn bè, H'Suyn chọn cách tự học. Em mượn sách cũ, tìm tài liệu trên mạng, tranh thủ từng giờ để trao đổi với thầy cô, bạn bè. Mỗi ngày sau giờ học, em lại trở về với công việc thường nhật trông cháu, chăn bò, làm phụ việc nhà. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề, nhưng chưa một lần em cho phép mình nghĩ đến việc bỏ cuộc.
H'Suyn đã vượt trên 407 học sinh khối 12, xuất sắc đạt 27,5 điểm, trở thành thủ khoa kép khối C00, C03 Ảnh: NVCC
Kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, H'Suyn đã vượt trên 407 học sinh khối 12, xuất sắc đạt 27,5 điểm (Ngữ văn 8,0; Lịch sử 9,5; Địa lý 10), trở thành thủ khoa kép khối C00, C03, và là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất Trường THPT Trần Quốc Tuấn.
Nhớ lại cảm xúc khi biết bản thân đạt được kết quả cao trong kỳ thi vừa qua, Siu H'Suyn cho biết, lúc đó em đang đi gặt lúa thuê cách nhà khoảng 30km thì nhận được tin báo. Dù thi xong em có dự đoán được điểm số nhưng không nghĩ lại cao như vậy, em rất vui và bất ngờ.
Với kết quả xuất sắc đó, cùng với thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch Sử, Siu H'Suyn có cơ hội bước chân vào Trường ĐH Quy Nhơn theo học ngành Sư phạm tiểu học, nơi em từng mơ ước.
Chia sẻ về ước mơ của mình, H'Suyn cho biết: “Em lớn lên trong khó khăn, thiếu thốn, chứng kiến anh chị và nhiều em nhỏ trong làng không được học hành, phải nghỉ học giữa chừng nên muốn trở thành cô giáo để truyền dạy kiến thức cho các em nhỏ...”.
Mong ước của H'Suyn được trở thành cô giáo. Ảnh: NVCC
Theo Siu H'Suyn, kết quả mà em đạt được không đến từ sự thông minh bẩm sinh mà nhờ vào sự nỗ lực bền bỉ và lòng kiên trì không ngừng nghỉ. Em nói "ai cũng có thể đạt được thành công nếu thật sự quyết tâm, luôn cố gắng từng ngày, không ngại khó khăn và quan trọng nhất là không cho phép mình bỏ cuộc giữa chừng".
“Em không phải là người giỏi nhất nhưng em luôn cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Em tin rằng chỉ cần kiên trì thì dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể vượt qua”, H'Suyn tâm sự.
Chia sẻ về bí quyết đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua, Siu H'Suyn nói "em không có bí quyết gì đặc biệt. Ở lớp có nội dung nào chưa hiểu, em luôn mạnh dạn hỏi thầy cô và bạn bè để nắm chắc kiến thức. Buổi sáng học bài nào thì cả ngày em tập trung tìm hiểu kỹ bài đó, bằng cách đọc thêm sách tham khảo hoặc tra cứu kiến thức liên quan trên mạng.
Với điểm số 27,5 cùng với thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch Sử, Siu H'Suyn có cơ hội bước chân vào Trường ĐH Quy Nhơn. Ảnh: NVCC
Chị Siu H’Truyen (25 tuổi, chị gái Siu H'Suyn) nghẹn ngào: “Vì hoàn cảnh nghèo khó, anh chị phải nghỉ học giữa chừng nên khi biết tin H'Suyn đạt điểm cao, chúng tôi vui mừng lắm. Mừng vì em đã vượt qua nghịch cảnh để chạm tới ước mơ, nhưng nghĩ đến chặng đường phía trước chúng tôi không khỏi băn khoăn. Thương em lắm nhưng nhà nghèo không biết lấy đâu ra tiền để trang trải học hành”.
Cô Hoàng Thị Diệu Loan, giáo viên chủ nhiệm của Siu H'Suyn cho biết, mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng Siu H'Suyn rất chăm chỉ học tập, tiếp thu bài nhanh. Có gì chưa hiểu em hỏi thầy cô ngay tại lớp để củng cố kiến thức của mình.
Trần Hoàn