Kể từ khi thông tin khởi chiếu phim tài liệu Anh Trai “Say Hi” - Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng được công bố, rất nhiều fan của chương trình mong chờ và săn vé để được gặp các "anh trai" trên màn ảnh rộng. Ngày 26/2, phim chính thức khởi chiếu. Để thể hiện sự ủng hộ dành cho thần tượng, các FC không hẹn mà đồng loạt chuẩn bị các project (dự án) vào ngày ra rạp như đặt booth check-in, standee cùng nhiều món quà (banner, card bo góc...).
Ở "điểm cầu" Royal City Hà Nội, nơi được các FC "đổ bổ" đặt booth check-in, hàng dài người hâm mộ xếp hàng để được nhận những món quà từ các FC "anh trai". Theo lịch của rạp, 19h mới có suất chiếu đầu tiên tại đây, nhưng từ khoảng 15h đã có hàng trăm fan tới để check-in, nhận quà.
Thời gian đặt booth chụp hình của các FC thường kéo dài 1 tháng, thoải mái thời gian cho các fan tới "sống ảo". "Đại gia đình" SUNDAY của HIEUTHUHAI có thể tới check-in tại booth tới ngày 20/3. Photobooth "nhà" Quang Hùng MasterD và NEGAV kéo dài 25/3.
Ảnh: CherishHIEUTHUHAI
Người hâm mộ tới xem phim không chỉ có fan chưa xem concert mà cả những người đã xem rồi muốn ra rạp để "cháy lại" cảm giác ở Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Để không ảnh hưởng tới các khách xem phim khác, các fan dù "ồn" khi gặp được những "quạt" (fan) chung niềm yêu thích, nhưng cũng không quên nhắc nhau xếp hàng nghiêm chỉnh khi chờ nhận quà hay chụp ảnh.
Bạn Vân Anh (21 tuổi) chia sẻ, đã tham gia buổi concert Anh Trai “Say Hi” tại Hà Nội trước đó và quyết định mua vé xem phim tài liệu để được trải nghiệm lại kỉ niệm “đu idol” và ủng hộ chương trình yêu thích của mình: “Không khí ngày hôm nay giống như hôm đi concert vậy. Mình cảm giác như mọi người đã mang văn hóa đu idol về Việt Nam cực vui, mạnh mẽ và thú vị".
Cặp bạn thân Khánh Trang và Trang Linh (17 tuổi) cho biết đã săn vé xem phim ngay từ khi mở đặt trước. Cả hai tới rạp từ 14h để check-in và kịp nhận quà từ FC vì chỉ có số lượng giới hạn: "Chúng mình đã đi concert ở Hà Nội và muốn đi xem phim tài liệu để hiểu thêm về các anh khi ở hậu trường cùng những câu chuyện chưa được bật mí".