Phố Hàng Mã rực rỡ Giáng sinh nhưng sức mua sụt giảm

Phố Hàng Mã rực rỡ Giáng sinh nhưng sức mua sụt giảm
11 giờ trướcBài gốc
Từ ngày cuối tháng 11, phố Hàng Mã, Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã khoác lên bộ áo rực rỡ quen thuộc của mùa Giáng sinh. Dãy dài cửa hàng đồng loạt bày bán các sản phẩm trang trí với mẫu mã bắt mắt, từ cây thông, vòng nguyệt quế, đèn led đến tượng ông già Noel, người tuyết hay các tiểu cảnh nhà tuyết thu nhỏ.
Không khí mua sắm tấp nập thường thấy mỗi mùa lễ hội dường như đã quay trở lại, nhưng đằng sau đó là nỗi lo của nhiều tiểu thương khi lượng khách mua thực tế giảm mạnh.
Theo chia sẻ của các chủ cửa hàng, giá đồ trang trí Noel năm nay gần như giữ nguyên so với 2024, chỉ tăng nhẹ ở một số mặt hàng do chi phí nhập hàng và vận chuyển đội lên.
Mức giá trải rộng, từ vài chục nghìn đồng đến vài chục triệu mỗi sản phẩm, tùy kích cỡ và chất liệu. Tuy nhiên, lượng khách “chốt đơn” lại không nhiều. “Người dân năm nay chi tiêu cẩn trọng, đa phần đến ngắm và chụp ảnh là chính. Các món đồ lớn bán chậm, chủ yếu khách chọn loại nhỏ, vừa túi tiền”, anh Lê Thế Cường, một tiểu thương lâu năm cho biết.
Trong số các mặt hàng bán chạy, cây thông Noel vẫn giữ vị trí dẫn đầu nhờ đa dạng kích thước và mức giá. Cây thông mini giá 180.000 – 300.000 đồng được nhiều bạn trẻ ưa chuộng vì tiện trang trí bàn học, cửa hàng hay góc làm việc; loại khoảng 1m dao động trong khoảng 700.000 đồng; cây thông nhựa cao 1m khoảng 800.000 – 2.000.000 đồng; những mẫu lớn, cao trên 2m có thể lên tới vài chục triệu đồng.
Khảo sát thực tế cho thấy nhiều mặt hàng Giáng sinh năm nay có mức giá “dễ chịu” hơn. Trang phục Noel cũng khá bình dân: bộ trẻ em khoảng 100.000 đồng, bộ người lớn dao động 200.000 – 300.000 đồng. Quả cầu trang trí có giá 80.000 – 150.000 đồng, vòng nguyệt quế 100.000 – 200.000 đồng/cái.
Các phụ kiện đi kèm như đèn led, quả châu, tượng ông già Noel, tuần lộc hay dây kim tuyến cũng có giá từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng tùy loại.
Dù sức mua không quá sôi động, phố Hàng Mã những ngày này vẫn là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân Hà Nội. Không chỉ mua sắm, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh đang cận kề.
Chị Vũ Thúy Mai (Cầu Giấy) chia sẻ: “Mỗi dịp lễ tôi đều ra Hàng Mã mua đồ trang trí cho nhà và cửa hàng. Không khí Giáng sinh ở đây lúc nào cũng náo nhiệt, ngập sắc đỏ – xanh – vàng. Nhìn những tiểu cảnh ông già Noel, người tuyết, tuần lộc… là tôi cảm nhận mùa lễ hội đã thật sự đến.”
Theo chị Mai, năm nay các sản phẩm thủ công nhỏ xinh đặc biệt hút khách nhờ giá mềm, phù hợp nhiều đối tượng. Cùng với đó, xu hướng mua sắm kết hợp trực tuyến cũng rõ rệt hơn: “Tôi vẫn thích đến trực tiếp để ngắm và chọn đồ, nhưng với một số món thì tôi đặt trên các sàn thương mại điện tử cho tiện. Giá hợp lý, mẫu mã phong phú và giao hàng tận nơi nên tiết kiệm khá nhiều thời gian.”
Dù thị trường chưa thực sự bùng nổ như các năm trước, các tiểu thương vẫn kỳ vọng sức mua sẽ tăng trong khoảng một đến hai tuần cận kề ngày lễ.
Lâm Thùy Dương - Đức Nguyễn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/pho-hang-ma-ruc-ro-giang-sinh-nhung-suc-mua-sut-giam-post1802490.tpo