Ảnh hưởng của bão số 12 khiến ngọn núi ở thôn Làng Mới (xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng vào rạng sáng 28/10, vùi lấp hoa màu và làm tê liệt tuyến đường liên thôn nối trung tâm xã với 5 thôn phía Bắc gồm Tu Răng, Xa Úa, Tu Chiêu, Ngọc Lâng và Ngọc Nang. Sạt lở tạo ra một vực sâu rộng tới 70m, sâu hàng chục mét, khiến hơn 1.700 người dân bị cô lập hoàn toàn gần một tuần qua.
Vụ sạt lở núi đã làm cô lập 5 thôn với hơn 1.700 nhân khẩu của xã Ngọc Linh.
Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khảo sát và triển khai phương án mở đường, phá thế cô lập cho người dân.
Sáng 2/11, trong điều kiện mưa lớn, đường trơn trượt, hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều cánh quân, men theo triền đồi, lội qua những đoạn suối sâu để tiếp cận các thôn bị chia cắt. Không có máy móc hỗ trợ, họ dùng cuốc, xẻng để dọn đất đá, từng bước mở lối trên tuyến đường bị sạt lở.
Các chiến sĩ Sư đoàn 10 mở đường cho dân đi.
Thượng tá Khuất Xuân Trường – Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 cho biết: “Giải pháp được đưa ra là mở một con đường mới men theo sườn đồi, cách điểm sạt lở khoảng 200m, đồng thời dựng một cây cầu tạm để nối hai bờ. Con đường mới sẽ được làm bằng xi măng, đảm bảo xe máy có thể đi lại. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến trong một tuần sẽ hoàn thành”.
Tuy nhiên, việc thi công gặp rất nhiều khó khăn. Địa hình chia cắt khiến không thể đưa vật liệu như đá, sỏi, xi măng vào khu vực bằng xe cơ giới. Mọi thứ đều phải vận chuyển thủ công, gùi từng bao vật liệu qua các sườn núi trơn trượt, mất nhiều thời gian và công sức.
Theo Đại tá Nguyễn Chí Thức – Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 10, trước mắt, đơn vị làm cầu tạm bằng sắt để người dân có thể qua lại, vận chuyển lương thực, hàng hóa và đưa người bệnh đi cấp cứu.
"Dù thời gian gấp rút, nhưng với tinh thần "vì dân phục vụ", toàn thể cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để mang lại niềm tin cho người dân Ngọc Linh”- Đại tá Nguyễn Chí Thức cho hay.
Chiến sĩ Quân đoàn 34 mở đường vào các thôn bị cô lập.
Ngoài việc mở đường mới, Quân đoàn 34 còn huy động thêm phương tiện, nhân lực hỗ trợ địa phương khắc phục sạt lở tại các điểm “nóng” khác trong xã, góp phần ổn định đời sống cho bà con.
Ông A Mun (người dân thôn Ngọc Nang) xúc động nói: “Thời tiết khó khăn nhưng các anh bộ đội vẫn vì dân mà làm việc. Mong con đường mới sớm hoàn thành để các cháu được đến trường an toàn, bà con yên tâm ổn định cuộc sống”.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương, những ngày qua, dù bị cô lập, người dân vẫn kiên cường bám trụ, tự gùi lương thực, xăng dầu vượt qua điểm sạt lở để duy trì sinh hoạt.
“Nhờ lực lượng quân đội vào hỗ trợ kịp thời, chính quyền và người dân trong xã vững tin hơn. Với con đường mới, chúng tôi sẽ sớm thoát cảnh bị cô lập” - ông A Phương bày tỏ.
Xe chở hàng hóa hỗ trợ cho người dân xã Ngọc Linh.
Cùng với lực lượng quân đội, Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo ứng cứu, hỗ trợ khẩn cấp cho vùng bị cô lập. Sở Công Thương tỉnh đã kêu gọi hỗ trợ hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm. Đến nay, các nhu yếu phẩm cơ bản đã được chuyển đến người dân trong vùng sạt lở.
Những nhát cuốc mở đường của người lính giữa mưa rừng Ngọc Linh không chỉ phá thế cô lập mà còn mở lối cho niềm tin – để người dân nơi vùng cao an tâm rằng, dù thiên tai khắc nghiệt đến đâu, vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng hỗ trợ họ vượt qua gian khó.
Hà Phương