Sẵn sàng mùa tuyển quân năm 2026

Sẵn sàng mùa tuyển quân năm 2026
11 giờ trướcBài gốc
ĐBP - Ngay từ đầu mùa tuyển quân năm nay, nhiều thanh niên ở xã Thanh Nưa không chờ lệnh gọi mà tự tay viết đơn tình nguyện. Mỗi lá đơn là lời hứa, là ngọn lửa lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước trong thanh niên địa phương.
Những lá đơn tình nguyện từ thanh niên góp phần lan tỏa khí thế mùa tuyển quân năm 2026. Trong ảnh: Thanh niên xã Thanh Nưa viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Vừa tròn 20 tuổi, nhưng mùa tuyển quân năm nay đã là lần thứ 3 Nông Thanh Thưởng, bản Pa Pe, xã Thanh Nưa viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Em muốn tham gia nghĩa vụ ngay từ khi đủ 18 tuổi nhưng do sức khỏe chưa đảm bảo nên 2 mùa tuyển quân trước em chưa đủ điều kiện tham gia” - Thưởng tâm sự.
Ấp ủ mong mỏi được khoác màu xanh áo lính, năm nay từ rất sớm Thưởng đã viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ. Khác với tâm lý lo lắng, hồi hộp của nhiều người khi nghĩ đến nếp sống kỷ luật, Thưởng lại viết đơn với tâm thế rất tự tin và mong được học tập, tôi luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
Ông Lò Xuân Hà, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Nưa cho biết: Không phải đợi đến lúc có giấy gọi, mà ngay từ thời điểm xã triển khai rà soát, nắm bắt nguồn thanh niên đã có nhiều lá đơn tình nguyện được gửi lên xã. Đến nay, địa phương ghi nhận 18 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Có cùng hoài bão như Thưởng, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ thuật, thay vì tìm việc làm ổn định, phù hợp với chuyên môn, em Lại Huy Hiệu, khối Thắng Lợi, xã Tuần Giáo chọn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chia sẻ về quyết định của mình, Hiệu tâm sự: Tuổi trẻ cần có trải nghiệm, cần sống trách nhiệm với gia đình, quê hương. Công việc có thể tìm sau, em muốn có một tuổi trẻ thật xứng đáng.
Quyết tâm là vậy, tuy nhiên, lựa chọn của Hiệu không hề dễ dàng. Gia đình Hiệu ban đầu cũng băn khoăn, lo lắng khi con trai đang có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Nhưng bằng sự chân thành và khát vọng cống hiến, Hiệu đã thuyết phục được bố mẹ ủng hộ mình. Sự đồng thuận của gia đình trở thành hậu phương vững chắc, giúp Hiệu thêm yên tâm trước khi viết đơn và bước vào vòng tuyển chọn.
Ông Lại Huy Minh, bố đẻ của Hiệu chia sẻ: Trong đợt sơ tuyển vừa qua, với sức khỏe đạt loại 1, con tôi trở thành một trong những thanh niên ưu tú của địa phương được chọn tham gia vòng khám tuyển tiếp theo. Thấy con quyết tâm như vậy, tôi cũng rất hy vọng con sẽ vượt qua vòng tuyển chọn sắp tới để có cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình.
Với tinh thần phấn khởi, em Lò Văn Thành, 18 tuổi bản Co Luống, xã Thanh Yên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Em Thành chia sẻ: Em đã cố gắng chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt để vượt qua vòng sơ tuyển. Em muốn thử thách bản thân trong môi trường quân ngũ, để trưởng thành hơn, kỷ luật hơn và góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Cùng với sự háo hức của các thanh niên là niềm tin và sự động viên của gia đình. Nhiều phụ huynh coi đây là cơ hội để con em mình trưởng thành hơn qua môi trường quân ngũ.
Chị Quàng Thị Phượng, phụ huynh em Lò Văn Thành cho biết: Tôi hy vọng cháu sẽ vượt qua vòng khám tuyển để bước vào môi trường quân ngũ để được rèn luyện về mọi mặt, phục vụ quê hương đất nước.
Theo kế hoạch, thời gian khám tuyển diễn ra từ 1/11 - 15/12; chốt quân số, gọi nhập ngũ dự kiến vào tháng 2/2026. Với sự chủ động, quyết liệt trong triển khai và tinh thần tự nguyện của thanh niên trong toàn tỉnh, tin tưởng rằng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 của tỉnh đảm bảo chất lượng và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển quân.
Bài, ảnh: Lan Phương
Nguồn Điện Biên Phủ : https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/san-sang-mua-tuyen-quan-nam-2026