Chiều 22/7 tại Hà Nội, ca sĩ Sao Mai Khánh Ly đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu MV "Còn mãi với non sông" nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025). Đây là một sản phẩm âm nhạc đặc biệt, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những anh hùng đã hy sinh vì độc lập và tự do của Tổ quốc.
Ca sĩ Sao Mai Khánh Ly đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu MV "Còn mãi với non sông" nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).
MV "Còn mãi với non sông" là một ca khúc thính phòng mang âm hưởng hiện đại, được NSND Phạm Phương Thảo phổ nhạc từ bài thơ của Khánh Dương. Phạm Tuấn Anh đã phối khí cho ca khúc, và MV được dàn dựng bởi đạo diễn Anh Quân. Quá trình ghi hình diễn ra tại những địa danh lịch sử ở Quảng Trị, như Bến sông Thạch Hãn, Thành cổ, cầu Hiền Lương – Vĩ tuyến 17, và Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, gợi lại những ký ức hào hùng của cuộc chiến tranh.
Khánh Ly chia sẻ, trong một lần gặp gỡ NSND Phạm Phương Thảo, cô đã bày tỏ ý định thực hiện sản phẩm tri ân thế hệ cha ông, nhưng chưa tìm được ca khúc phù hợp. Khi được nghe bài hát "Còn mãi với non sông" do Phạm Phương Thảo sáng tác, cô ngay lập tức bị cuốn vào không gian lịch sử và nỗi đau của chiến tranh. "Lời ca mộc mạc, chân thật mà lay động, nhịp kể điềm tĩnh nhưng chất chứa nhiều mất mát khiến tôi thấy như mình đang sống trong những khoảnh khắc hào hùng nhưng đầy thương đau của dân tộc", Khánh Ly bày tỏ.
Trong suốt quá trình thu âm, Khánh Ly luôn đặt cảm xúc lên hàng đầu, coi đó là yếu tố quan trọng nhất để truyền tải lòng tri ân đến người nghe. Cô chia sẻ: "Quan trọng nhất là cảm xúc. Hát thính phòng hay bất cứ dòng nhạc nào cũng phải chạm vào cảm xúc đầu tiên. Tôi muốn người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận được sự trân trọng và biết ơn đối với những hy sinh của các thế hệ cha anh".
Đạo diễn Anh Quân đã xây dựng mạch ký ức về trận chiến Thành cổ Quảng Trị năm 1972, với 81 ngày đêm ác liệt, thông qua hành trình của một người cha cựu binh dẫn con gái trở lại chiến trường xưa. Khánh Ly không chỉ hát mà còn nhập vai rất tinh tế, lắng nghe những câu chuyện thiêng liêng của quá khứ, từ đó truyền tải thông điệp tri ân và lòng biết ơn đến thế hệ hôm nay.
Khánh Ly chia sẻ: “Khi thực hiện cảnh quay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, giữa hàng ngàn mộ phần, nhiều liệt sĩ tuổi mười tám đôi mươi, tôi thắp hương và hát mà không cầm được nước mắt”. Cô nhớ lại khi quay ở sông Thạch Hãn: “Từ bờ nhìn ra tưởng bình yên, ‘nhỏ nhắn thôi’, nhưng ngồi đỏ ra giữa dòng mới thấy sông rộng và sâu. Tôi hình dung người lính xưa phải vượt sông trong mưa bom đạn, mang vũ khí nặng, nhiều người chưa kịp sang đã hy sinh”.
Đạo diễn Anh Quân chia sẻ, quá trình quay MV kéo dài nhiều giờ, từ 4-5 giờ sáng để bắt ánh bình minh, tiếp theo là ghi hình dưới cái nắng gay gắt của miền Trung và cuối cùng là các cảnh quay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn vào ban đêm. Khánh Ly đã chọn cách ghi hình trực tiếp tại các địa danh lịch sử của Quảng Trị thay vì sử dụng bối cảnh giả lập, mặc dù việc này rất tốn kém và vất vả. Cô chia sẻ: "Tôi mong muốn đến vùng đất này để tri ân, không chỉ để quay MV". Đây là một quyết định mang đầy ý nghĩa, thể hiện sự chân thành và lòng kính trọng đối với các anh hùng liệt sĩ.
MV này còn mang một thông điệp sâu sắc dành cho thế hệ trẻ, nhằm khơi dậy lòng yêu nước và sự trân trọng đối với những hy sinh của các thế hệ cha anh. Khánh Ly nói: "MV này được thực hiện như một nén tâm nhang, mời người trẻ đọc lại lịch sử, ghi nhớ các cột mốc và trân trọng hòa bình mà mình đang thụ hưởng".
Khánh Ly cũng tiết lộ, cô sẽ tiếp tục thực hiện thêm các sản phẩm âm nhạc về người lính, Mẹ Việt Nam anh hùng, và những câu chuyện lịch sử để lan tỏa lòng biết ơn và tự hào dân tộc. Cô là một Tiến sĩ âm nhạc và hiện đang giảng dạy thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, với nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng đón nhận như album "Miền xa thẳm", "Mùa là đi qua", và các MV nổi bật như "Mùa đông không lạnh", "Khúc ru", "Khúc mùa xuân".