Sát hại vợ vì phát hiện đi cùng người đàn ông khác

Sát hại vợ vì phát hiện đi cùng người đàn ông khác
6 giờ trướcBài gốc
Nguyễn Nhựt Vũ và chị P.T.T.V. (SN 1988) là vợ chồng, đăng ký kết hôn tháng 11/2017, sinh sống tại nhà trên đường TL44, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, Quận 12, có hai con chung sinh năm 2018 và 2022.
Do nghi ngờ chị V. ngoại tình nên Vũ gắn định vị trên xe máy của chị V. để theo dõi.
Lúc 21h30 ngày 13/11/2023, Vũ phát hiện chị V. ở Công viên Gia Định (quận Gò Vấp, TP.HCM) đang cầm tay, đi cùng với một người đàn ông, có những cử chỉ thân mật với nhau. Vũ đến kêu chị V. về nhà nói chuyện.
Bị cáo Nguyễn Nhựt Vũ
Khi về nhà, tại phòng ngủ của vợ chồng Vũ ở tầng 1, chị V. thừa nhận thời gian gần đây có nảy sinh tình cảm với người đàn ông trên. Vũ yêu cầu chị V. chấm dứt tình cảm với người này. Tuy nhiên, chị V. không muốn từ bỏ mối quan hệ ngoài luồng này.
Vũ và chị V. nói chuyện đến khoảng 01 giờ ngày 14/11/2023 thì chị V. đi ngủ, còn Vũ nằm trên giường kế bên chị V. Lúc này, Vũ suy nghĩ đến việc chị V. và người đàn ông kia có những cử chỉ, hành động thân mật với nhau nên Vũ tiếp tục ghen tức.
Khoảng 01 giờ 10 phút ngày 14/11/2023, Vũ đi lên phòng làm việc của Vũ ở tầng 2, lấy dao rồi đi xuống phòng ngủ của vợ chồng Vũ.
Tại đây, Vũ thấy chị V. đang nằm ngủ trên giường trong phòng cùng 2 người con. Vũ cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực, lưng, tay vợ mình đến khi nạn nhân tử vong.
Sau đó, Vũ bế 2 người con đi xuống phòng khách gọi mẹ vợ dậy để gửi, rồi Vũ đến Công an phường Thạnh Lộc, Quận 12 đầu thú.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Nhựt Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
Với hành vi trên, ngày 27/2, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Nhựt Vũ 18 năm tù về tội “Giết người”.
HĐXX cho rằng, hành vi của Vũ nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì ghen tuông mà đã tước đoạt mạng sống của bị hại, có tính côn đồ. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, không có tiền án tiền sự, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Phan Hồng
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/sat-hai-vo-vi-phat-hien-di-cung-nguoi-dan-ong-khac-470128.html