Sóc Sơn: Nông dân trắng tay vì lúa ngập úng do bão số 3

Sóc Sơn: Nông dân trắng tay vì lúa ngập úng do bão số 3
3 giờ trướcBài gốc
Toàn bộ vốn liếng đổ vào hơn 1 mẫu ruộng này, bà Ngô Thị Thu (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) không khỏi xót xa vì giờ chẳng còn gì để thu hoạch. Trước những bông lúa đang độ chín thì nay đổ rạp, héo úa, bà Thu chỉ có thể ngậm ngùi nhìn của cải “đội nón ra đi”.
Lúa ngập sâu trong nước, nhiều hạt đã mọc mầm không thể sử dụng. Thời điểm này, người dân chỉ đành tìm cách xoay xở, kiếm đồng ra đồng vào đợi mùa vụ mới làm lại từ đầu.
Theo thống kê, sau bão số 3, xã Trung Giã có 230ha ruộng lúa bị đổ và ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của hơn 800 hộ dân.
Theo người dân, tuần tới, đợi nước rút, lúa khô, họ mới có thể dựng, buộc toàn bộ số lúa gãy đổ để dọn sạch cánh đồng. Sau cơn mưa trời lại sáng, người nông dân vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình, những cánh đồng này sẽ có sức sống trở lại, mang đến giá trị vốn có mà nó đã từng.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!
Công Kiên - Thảo Nguyên
Nguồn Quốc Hội TV : https://quochoitv.vn/soc-son-nong-dan-trang-tay-vi-lua-ngap-ung-do-bao-so-3-237825.htm