Tâm huyết của nữ bí thư chi bộ

Tâm huyết của nữ bí thư chi bộ
7 giờ trướcBài gốc
Chị Hậu báo cáo một số tình hình liên quan đến việc xây dựng cầu trong lần Bí thư Đảng ủy xã Vinh An (giữa) về cơ sở
Kể về câu chuyện những cây cầu trên địa bàn được xây dựng lại chắc chắn để mọi phương tiện lưu thông đảm bảo thuận tiện, an toàn, người dân trên địa bàn dành nhiều tình cảm tốt đẹp khi nhắc đến vai trò của nữ bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng thôn.
Trước đó, hai cây cầu bắc qua khe nước trên địa phận thôn Hà Úc 3 xuống cấp trầm trọng, gây rất nhiều bất tiện trong cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
Trên cương vị bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, chị Lê Thị Hậu triển khai lấy ý kiến của người dân, báo cáo và được UBND xã thống nhất chủ trương vận động kinh phí để xây dựng mới hai cây cầu xuống cấp nêu trên. Ý Đảng hợp lòng dân. Người dân trong thôn đồng lòng đóng góp. Nhưng kinh phí để xây dựng là không nhỏ, nên chị Hậu trực tiếp liên hệ, vận động một số người dân thôn Hà Úc 3 hiện đang sinh sống tại nước ngoài. “Không những vui vẻ hỗ trợ quê nhà, những người này chủ động kết nối, vận động bạn bè, góp thêm kinh phí. Hai cây cầu được xây dựng bằng số tiền 300 triệu đồng, hoàn toàn do người dân đóng góp”, chị Hậu chia sẻ.
Đối với tuyến đường chạy qua khu vực thưa thớt dân cư chỉ vài hộ gia đình sinh sống, lầy lội bùn đất trong những mùa mưa gió, việc vận động hơn 100 triệu đồng để bê tông hóa là “bài toán” hóc búa khó “giải”. Với tâm huyết và trách nhiệm của người đảng viên, bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng thôn, chị Hậu “ngược xuôi” tìm kiếm, vận động mạnh thường quân. Sự nỗ lực kiên trì của chị Hậu đã được đền đáp. Từ sự hỗ trợ của mạnh thường quân, tuyến đường lầy lội ngày trước bây giờ đã được bê tông hóa khang trang.
Trả lời giải pháp nào để có thể thực hiện hiệu quả công tác vận động, chị Hậu cười mộc mạc: Gần gũi, lắng nghe, nắm bắt, thấu hiểu mong muốn chính đáng của người dân. Bản thân phải đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào. Đặc biệt, công khai, minh bạch cụ thể mọi thông tin về sự hỗ trợ trước cộng đồng, đó là cách xây dựng niềm tin trong mỗi người dân. Khi đã tin, chắc chắn người dân sẽ ủng hộ.
Những năm đại dịch COVID- 19, chị Hậu đã tạo trang facebook và zalo cộng đồng của thôn để tuyên truyền các vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, triển khai các văn bản pháp luật, thông báo những việc quan trọng đột xuất để người dân kịp thời tham gia, cập nhật diễn biến nhiều hoạt động của thôn. Công tác vận động và sự đóng góp của từng người dân, mạnh thường quân để xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông, các công trình công cộng trên địa bàn thôn cũng được cập nhật công khai, liên tục.
Trên trang facebook “Hà Úc 3 quê hương tôi”, dưới bài đăng là thư cảm ơn của ban điều hành thôn, kèm danh sách những người đóng góp, hỗ trợ kinh phí (ghi rõ số tiền ủng hộ của mỗi người) xây dựng hai cây cầu, rất nhiều like (thích), là cách người dân bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao.
Với cách làm nêu trên, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hà Úc 3 phối hợp với các đoàn thể vận động hơn 100 triệu đồng để sửa chữa nhà văn hóa thôn; vận động hơn 40 triệu đồng làm sân bóng chuyền, tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho người dân, thanh, thiếu niên trong thôn...
Bài, ảnh: Minh Đức
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-dang/tam-huyet-cua-nu-bi-thu-chi-bo-151126.html