Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Cung, người con của Thái Bình, chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị những địa điểm lý tưởng để ngắm hoa gạo tại “quê hương năm tấn”. Theo anh, mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng, gắn liền với cảnh sắc làng quê yên ả.
Nổi bật là đình Ngái (xã Quang Bình, Kiến Xương), nơi những bông hoa gạo đỏ rực khoe sắc bên kiến trúc cổ kính, tạo nên khung cảnh đậm chất hoài niệm. Xã Hòa Bình (Kiến Xương) lại mang đến một không gian yên ả với hàng cây gạo nở rộ dọc theo những con đường làng. Trong khi đó, cây gạo gù ở xã Thái Thịnh (Thái Thụy) với dáng cây độc đáo, là điểm đến yêu thích của những người đam mê nhiếp ảnh.
Mỗi năm, cứ đến tháng Ba, những cây hoa gạo khắp Thái Bình lại bắt đầu trổ bông rực rỡ. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm Quỳnh Minh, Xuân Lai (Quỳnh Phụ) hay Đông Phương (Đông Hưng), nơi hoa gạo bung nở giữa không gian đồng quê, mang lại cảm giác bình yên và gợi nhớ những kỷ niệm xưa.
Hoa gạo có màu cam đỏ, cánh dày. Khi gió thổi qua, hoa rụng tạo nên "thảm đỏ" ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Anh Nguyễn Trọng Cung chia sẻ, mùa hoa gạo không chỉ là dịp để lưu giữ khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên mà còn là cơ hội khám phá văn hóa và nhịp sống bình dị của người dân Thái Bình.
Cây hoa gạo nở đỏ rực một góc chùa Linh Sơn (huyện Đông Hưng, Thái Bình), tạo nên khung cảnh miền quê thanh bình, mộc mạc. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Hoa gạo khoe sắc tại đình Ngái, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Được biết, cây gạo này có tuổi đời hơn 200 năm và gắn liền với nhiều thế hệ người dân nơi đây. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Cây hoa gạo cổ với tuổi đời hàng trăm năm ở huyện Thái Thụy có hình dáng giống một con rồng đang vươn mình. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Còn với người địa phương, họ vẫn quen gọi đây là "cây gạo gù" do hình dáng đặc biệt. Từ nhiều năm nay, cây gạo gù đã trở thành điểm đến thu hút du khách khi tới huyện Thái Thụy. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Hình ảnh hoa gạo nở bên mái đình cổ kính tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của vùng quê Thái Bình. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Cây gạo đôi ở xã Quang Bình, huyện Kiến Xương khoe sắc hoa đỏ thắm. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Hai cây gạo ở xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Khung cảnh yên ả của làng quê Thái Bình mùa hoa gạo nở. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Đăng Huy