Chương trình Thắp hương tri ân 2025 "Sáng mãi tình đất nước, cùng nguyện ước mai sau" năm thứ 15 được tổ chức, có sự tham gia và đồng hành của các lãnh đạo, cán bộ đại diện các đơn vị, cơ quan nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội; các trường đại học, cao đẳng trong khu vực Hà Nội; các mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ và thương bệnh binh, gia đình chính sách.
Tình nguyện viên thành kính lau dọn mộ phần, dâng hương các anh hùng liệt sĩ.
Và đặc biệt chương trình có sự góp mặt của các tình nguyện viên đến từ mọi miền của Tổ quốc. Đây là hoạt động thường niên nhằm thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", qua đó bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, nâng cao trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ trong việc chăm sóc người có công với cách mạng.
Các tiết mục văn nghệ tri ân.
Tại đây, đã diễn ra nhiều hoạt động như lau dọn mộ phần, dâng hương các anh hùng liệt sĩ, tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh.
Thiếu tá Lã Hữu Lập, Phó Trưởng phòng Chính trị, Trưởng ban Thanh niên, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an dẫn đoàn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn. Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, Thiếu tá Lã Hữu Lập cho biết, hoạt động thắp hương tri ân hôm nay là một trong những việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đối với các anh hùng liệt sĩ – những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Đây không chỉ là nghi lễ tưởng niệm, mà còn là dịp để những người chiến sĩ trẻ được sống lại với những trang sử hào hùng của dân tộc, để tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, vun đắp lý tưởng cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời bình.
Cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn.
Cựu chiến binh, thương binh Vũ Tiến Dũng, người con của phường Từ Liêm, xúc động chia sẻ: “Chương trình hôm nay thật sự rất ý nghĩa. Dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa, nhưng không một ai rời đi, ai cũng lặng lẽ ở lại, nghiêm trang và trọn vẹn”. Ông nghẹn lời khi nhắc đến những người đồng đội năm xưa: “Chúng tôi, những cựu chiến binh, thương binh có lẽ là những người may mắn khi còn được sống, còn có cơ hội trở về. Ở Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, có đồng đội của tôi đang yên nghỉ. Mỗi lần đến đây, thắp nén nhang cho anh em, tôi như thấy lại những gương mặt thân quen, như được nói lời tri ân đến những người đã nằm xuống vì Tổ quốc”.
Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình liệt sĩ.
Nguyễn Dương Ngọc Khanh, tình nguyện viên trẻ đến từ phường Ba Đình, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, xúc động chia sẻ: “Khi biết có chương trình ý nghĩa này, em đã lập tức đăng ký tham gia. Được có mặt tại đây, giữa không gian linh thiêng của nghĩa trang Nhổn, em thật sự nghẹn ngào. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng em kính cẩn thực hiện những hoạt động tri ân, lắng nghe những câu chuyện xúc động về sự hy sinh cao cả của các anh hùng, trong đó có liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm”.
“Tham gia vào các nghi lễ tưởng niệm đầy trang nghiêm và xúc động, em tự hứa với bản thân sẽ không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích, sống xứng đáng với những hy sinh to lớn mà các thế hệ đi trước đã dành cho Tổ quốc”, em Nguyễn Dương Ngọc Khanh nói.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chia sẻ đầy xúc động: “Chiến tranh là điều không ai mong muốn, bởi nó quá đỗi tàn khốc và đau thương. Lịch sử dân tộc ta từng trải qua những năm tháng khốc liệt như trong cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, 21 năm ròng rã để giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Để đi đến đài vinh quang hôm nay, gần 1,2 triệu người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống, máu của các anh, các chị đã thấm vào từng tấc đất quê hương”.
Ban tổ chức tặng quà cho các cựu chiến binh, thương binh trên địa bàn.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết: “Cho đến giờ phút này, vẫn còn hơn 53 vạn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Không nơi nào như Việt Nam – nơi người sống có tên, nhưng khi nằm xuống cho Tổ quốc, nhiều người vẫn chưa được gọi đúng tên mình. Xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Nhổn – những người đã hiến trọn cuộc đời cho hòa bình hôm nay".
Tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Kim Loan.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trang trọng trao tặng những phần quà tri ân tới cụ Lê Bá Cải – nguyên cán bộ Vụ Hành chính, người từng có vinh dự trực tiếp phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại An toàn khu (ATK) Sơn Dương; tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Kim Loan, biểu tượng sống của lòng hy sinh và phẩm chất kiên trung của người phụ nữ Việt Nam.
Tặng quà tri ân cụ Lê Bá Cải.
Cũng trong dịp này, 25 phần quà đã được trao tặng đến các gia đình liệt sĩ cùng các cựu chiến binh, thương binh đang sinh sống trên địa bàn – như một lời tri ân sâu sắc tới những người đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc...
Lưu Hiệp