Bồ Đề Tâm, trong tinh hoa của Phật pháp, là tâm giác ngộ, là tâm thiện lành. Chính tinh thần ấy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nhóm. Với phần lớn thành viên là những người con của Phật, nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm trở thành nơi gắn kết những trái tim cùng chung một nhịp đập từ bi, một mong muốn giản dị được cho đi mà không mong cầu nhận lại.
Nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm trao những suất ăn miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Hành trình gieo mầm từ một khởi đầu gian khó
Thành lập vào năm 2018, khởi đầu chỉ là nhóm nhỏ cùng chung mục đích, không thuộc bất kỳ tổ chức hay đơn vị chủ quản nào, hoạt động của nhóm hoàn toàn tự phát, dựa trên tinh thần tự nguyện và lòng tin vào điều thiện. Những ngày đầu, hành trình ấy không hề dễ dàng: thiếu người, thiếu kinh phí, thiếu cả sự tin tưởng. Tuy nhiên, ngọn lửa của lòng nhân ái không hề vụt tắt. Họ đến với nhau bằng sự đồng cảm sâu sắc, mong được gắn kết những tấm lòng nhân ái, được chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và kém may mắn hơn mình.
Trải qua 8 năm bền bỉ hoạt động, ngôi nhà Bồ Đề Tâm lớn mạnh hơn rất nhiều. Từ vài thành viên ban đầu, nay nhóm quy tụ được hơn 60 thành viên chính thức. Là nhóm tự nguyện, không ràng buộc, nên chỉ có khoảng 20 thành viên hoạt động thường xuyên và tích cực nhất, nhưng chính những con người ấy đã trở thành cốt lõi vững chắc, bền bỉ cùng nhau trong mọi chương trình thiện nguyện.
Lan tỏa yêu thương từ những việc giản dị
Hoạt động thường xuyên và cũng là dấu ấn rõ nét nhất của nhóm chính là nấu và phát những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Những suất cơm nóng hổi, được chuẩn bị chu đáo bằng cả tấm lòng, không chỉ giúp bệnh nhân vơi bớt gánh nặng kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao.
Thời gian gần đây, nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm tiếp tục duy trì và mở rộng nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng tới những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Nhóm tổ chức trao tặng xe đạp, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vùng cao trước thềm năm học mới. Dịp Trung thu, Bồ Đề Tâm lại trở thành “ông trăng” mang niềm vui đến với trẻ nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và xóm Cộp My - nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Trong ánh trăng rằm, những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ chính là phần thưởng quý giá nhất cho tấm lòng thiện nguyện.
Các thành viên nhóm luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động thiện nguyện.
Một trong những hoạt động để lại dấu ấn sâu đậm nhất là trong đợt bão lũ số 11, tinh thần Bồ Đề Tâm càng tỏa sáng khi các thành viên đã không quản ngại khó khăn, kịp thời nấu 2.031 suất cơm và 600 cốc chè gửi tới các lực lượng và khu vực bị cô lập bởi lũ. Dù trời mưa gió, các thành viên vẫn tự tay nấu, đóng gói và vận chuyển từng phần ăn đến nơi. Có người tạm gác công việc riêng, chỉ mong sao những bữa cơm ấy đến được với bà con kịp thời.
Không chỉ dừng lại ở địa phương, Bồ Đề Tâm còn hướng tình yêu thương vượt khỏi ranh giới tỉnh nhà. Trong đợt bão lũ miền Trung vừa qua, các thành viên đã tự nguyện đóng góp, kêu gọi quyên góp và trực tiếp gửi tiền, quà tới bà con vùng lũ. Dù đường đi xa xôi, nguy hiểm, dù trời mưa gió, họ vẫn tự tay trao những phần quà nhỏ, mang theo cả những lời động viên. Chính sự chân thành đó đã khiến nhiều người xúc động, nhiều tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi biết đến và đồng hành cùng nhóm.
Nguồn kinh phí cho mọi hoạt động của nhóm đều đến từ sự đóng góp của các thành viên, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, cùng tấm lòng của các Phật tử ở khắp nơi “gieo duyên”. Mỗi người góp một phần nhỏ tiền bạc, công sức hay thời gian, để cùng nhau tạo nên những điều lớn lao. Có những đợt quyên góp nhận được số tiền ủng hộ đáng kể, giúp nhóm thực hiện được nhiều chương trình ý nghĩa hơn, nhưng điều quý giá nhất vẫn không nằm ở con số, mà ở tấm lòng và tinh thần thiện nguyện bền bỉ của từng người.
Gìn giữ ngọn lửa thiện lành
8 năm là một hành trình dài với biết bao thăng trầm, thuận lợi và khó khăn. Cũng không thể kể hết những chương trình thiện nguyện, tương thân tương ái được thực hiện. Mỗi thành viên trong nhóm luôn tự nhắc nhở nhau về tiêu chí ban đầu: cùng nhau đoàn kết, cố gắng phát huy hết khả năng của mình để góp sức xây dựng ngôi nhà chung ngày càng lớn mạnh. Bởi lẽ, nhóm có phát triển lớn mạnh thì mới có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa những mảnh đời kém may mắn ngoài kia.
Là người trưởng nhóm đầy tâm huyết, chị Lưu Thị Thu Thủy bày tỏ: Những việc làm của nhóm không chỉ là nỗ lực của riêng tôi, mà là kết quả của cả một tập thể cùng chung tay. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ kết nối được nhiều hơn nữa các mạnh thường quân, mở rộng các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm hiện có, tôi tin rằng nhóm Bồ Đề Tâm sẽ tiếp tục lan tỏa hơi ấm yêu thương đến với nhiều người hơn nữa.
Giữa bộn bề cuộc sống, nhóm thiện nguyện như một ngọn lửa ấm, thắp sáng niềm tin vào lòng nhân ái và sự tử tế. Họ không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ làm việc thiện với tất cả chân thành. Và chính từ những điều giản dị ấy, niềm tin vào điều thiện, vào tình người lại được khơi dậy, đẹp đẽ như chính tên gọi “Bồ Đề Tâm”. Hy vọng rằng, những ngọn lửa yêu thương sẽ tiếp tục lan tỏa, để ngày càng có thêm nhiều nhóm thiện nguyện cùng chung tay, góp phần làm cho cuộc sống này thêm ấm áp và nhân văn hơn.
Thúy Mai