Thủ khoa toàn quốc Trần Xuân Đam: Xây ước mơ trên đôi vai gầy của mẹ

Thủ khoa toàn quốc Trần Xuân Đam: Xây ước mơ trên đôi vai gầy của mẹ
5 giờ trướcBài gốc
Kỷ luật là chìa khóa giúp Trần Xuân Đam trở thành thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Viết lại ước mơ dang dở của bố mẹ
Những ngày này, căn nhà mộc mạc - nơi sinh sống của gia đình Trần Xuân Đam, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mỹ Lộc (Ninh Bình) bỗng rộn ràng hẳn lên. Người thân, hàng xóm, bạn bè lần lượt đến chúc mừng, chia sẻ niềm vui khi Đam được xướng tên là một trong hai thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 39/40 (Toán 10, Lý 10, Hóa 9,75, Ngữ văn 9,25).
Sinh ra trong gia đình có bốn anh em trai, Đam là con thứ 2. Ngay từ nhỏ, Đam hiểu rằng mỗi bước tiến của mình là kết quả của sự tảo tần, chắt chiu từ đôi bàn tay lao động của bố mẹ. Trong ký ức tuổi thơ của em, hình ảnh quen thuộc nhất là đôi tay cháy nắng, chai sạn của cha, cùng tấm lưng gầy của mẹ oằn mình dưới nắng, ướt đẫm mồ hôi sau mỗi buổi làm việc. Cũng bởi vậy, Đam lặng thầm nuôi dưỡng một quyết tâm: Phải học thật giỏi, để sau này có thể lo cho bố mẹ.
Anh Trần Xuân Thiệm, bố của Đam chia sẻ, suốt nhiều năm nay, hai vợ chồng làm phụ hồ để nuôi các con ăn học. Ngoài công việc nặng nhọc ấy, vợ chồng anh cấy thêm hơn 1 mẫu ruộng. Đến ngày mùa, ai thuê đi sạ lúa, phun thuốc trừ sâu, vợ chồng anh cũng tranh thủ để kiếm thêm thu nhập, gom góp từng đồng lo cho con cái.
Ít ai biết rằng, người cha lam lũ ấy từng mang trong mình một khát khao học hành cháy bỏng. Anh Thiệm tâm sự, năm 2001, anh đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định (cũ) nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh đành dứt bỏ việc học hành để đi làm. Vì miếng cơm manh áo mà phải bỏ dở việc học là điều khiến anh vô cùng tiếc nuối nên anh luôn cố gắng làm lụng để cho các con được học hành đến nơi đến chốn.
“Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, con học tốt mới thoát nghèo được. Đời mình khổ rồi, nên chỉ mong con cái không phải lặp lại con đường ấy nữa. Chính vì thế, tôi luôn động viên, khích lệ Đam mỗi ngày để con cố gắng học hành. Dù rất kỳ vọng nhưng tôi không áp đặt, cũng không gây áp lực mà để con tự giác học. Đam đạt được kết quả như ngày hôm nay, tôi mừng lắm. Mọi mệt nhọc cuộc sống dường như tan biến hết”, anh Thiệm bộc bạch.
Chị Bùi Thị Lừu, mẹ của Đam, cũng không giấu nổi xúc động khi con trai trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi năm 2025. Với chị, đó không chỉ là một niềm vui lớn, mà còn là điều mà chị chưa từng dám mơ tới bởi chị sinh ra trong một gia đình nghèo, lại đông con. Tuổi thơ của chị là những tháng ngày đi đong từng bữa gạo, bữa no bữa đói, nên đi học trở thành điều xa xỉ.
Đến tận bây giờ, do không biết chữ, mỗi lần đi bệnh viện hay làm giấy tờ, chị lại phải nhờ người khác ghi giúp. Khi làm thủ tục gì cần ký tên, chị phải điểm chỉ bằng vân tay. Cũng chính bởi vậy, khi con trai trở thành thủ khoa toàn quốc, niềm vui trong chị như vỡ òa. Với chị, khoảnh khắc ấy như một phần đời được viết lại, tròn trịa hơn.
Bố mẹ Đam không giấu nổi niềm vui và tự hào về con trai.
“Thành công không chỉ là đích đến”
Để đạt được kết quả này là cả quá trình Đam đã bền bỉ phấn đấu. “Dù đã đạt được thành tích như mong đợi nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của con đường dài phía trước. Với em, thành công không chỉ là đích đến, mà là hành trình. Trên hành trình ấy, em sẽ nắm bắt mọi cơ hội để học hỏi, thử thách bản thân”, Đam nói.
Trong suốt quá trình học tập, Đam luôn quan sát mọi thứ để dung nạp thêm vốn kiến thức. Đam cũng tự xây dựng cho mình lịch học đều đặn, có kế hoạch cụ thể từng ngày. Mỗi ngày, em tự đặt mục tiêu làm 2 đề Toán, 2 đề Lý, 2 đề Hóa. Riêng môn Ngữ văn em dành ít thời gian hơn, chủ yếu học kỹ trên lớp và rèn cách trình bày mạch lạc, có cảm xúc.
Với Đam, sự kỷ luật là nền tảng để biến những mục tiêu học tập thành hiện thực. “Khi đã đặt ra đích đến rõ ràng, thì tuân thủ kỷ luật chính là biện pháp giúp mình bước đi vững chắc nhất”.
Hàng ngày, Đam thức dậy rất sớm, từ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ, tùy đồng hồ sinh học của bản thân chứ không đặt đồng hồ báo thức. Em tranh thủ học bài rồi đến trường. Giờ học trên lớp, Đam luôn tập trung cao độ để nắm chắc kiến thức. Chiều đi học về, em phụ giúp bố mẹ việc nhà rồi tự học đến 23 giờ, không cố thức khuya để đảm bảo sức khỏe.
Thầy cô chia sẻ niềm vui với cậu học trò xuất sắc.
“Em nghĩ để học tốt thì trước hết phải giữ tinh thần thoải mái, không nên gò ép mình quá mức. Nếu trong ngày đã hoàn thành mục tiêu, buổi tối em sẽ cho mình thời gian nghỉ ngơi. Còn nếu hôm nào mệt quá thì sẵn sàng nghỉ luôn, để hôm sau học hiệu quả hơn”, Đam bộc bạch.
Vào những ngày cuối trước kỳ thi, em dành thời gian tổng hợp lại toàn bộ các đề cũ, rà lại từng lỗi sai, nhắc mình không được chủ quan. Trước ngày thi, em làm lại một số đề tham khảo để giữ nhịp độ làm bài, luyện tốc độ xử lý thông tin thật gọn gàng và chính xác. Vì đã nắm chắc kiến thức, em bước vào phòng thi với tâm lý vững vàng để làm bài thật tốt.
Cô Trần Thị Hồng Dơn - giáo viên dạy môn Hóa học và chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Mỹ Lộc cho biết, cô rất vui và tự hào khi biết tin Đam trở thành thủ khoa toàn quốc. “Đam là cậu học trò ưu tú, em có kế hoạch học tập rõ ràng, mục tiêu cụ thể và tinh thần kỷ luật cao. Một khi đã đề ra mục tiêu, em luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành. Trên lớp, em biết sắp xếp thời gian hiệu quả, tranh thủ mọi khoảng trống để học tập, ôn luyện. Không chỉ nỗ lực, cố gắng, Đam còn thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ và năng nổ tham gia các hoạt động tập thể”.
Đam đang hướng về tương lai với dự định theo học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội - ngôi trường mà em đã mơ ước từ lâu. Đam tâm sự, tình yêu với công nghệ, máy móc đã hình thành trong em từ khi còn rất nhỏ. Trước đây, em vẫn thường mày mò tự sửa điện thoại, rồi tò mò tìm hiểu cách hoạt động của máy móc, các thiết bị điện tử trong nhà.
Biết rõ điều kiện gia đình nên Đam không cho phép bản thân mơ ước viển vông, mơ hồ. Vì thế, em đã hoạch định tương lai rất rõ ràng để từng bước hiện thực hóa.
Trước mắt, Đam đặt quyết tâm giành được học bổng để giảm bớt phần nào gánh nặng học phí. Em cũng lên kế hoạch làm gia sư để trang trải chi phí sinh hoạt. Xa hơn nữa, Đam mong muốn, sau khi ổn định việc học đại học, nếu có cơ hội, em sẽ cố gắng học thêm tiếng Anh thật tốt để xin học bổng đi học thạc sĩ ở nước ngoài - vừa để mở rộng kiến thức, vừa để vươn tới một hành trình lớn hơn với nhiều cơ hội mới.
Ba năm học THPT, Đam tham gia nhiều cuộc thi và đều đạt thành tích cao. Trong năm học 2024 - 2025, Đam tham gia đội tuyển học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh và đoạt giải Nhì. Em nuôi giấc mơ rất trong lành: Thoát nghèo bằng tri thức, thành người tử tế bằng nghị lực, chạm đến đỉnh cao bằng lòng say mê và kỷ luật. Danh hiệu thủ khoa là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em.
Vân Anh
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/thu-khoa-toan-quoc-tran-xuan-dam-xay-uoc-mo-tren-doi-vai-gay-cua-me-post740377.html