U23 Indonesia đã giành vé vào bán kết U23 Đông Nam Á 2025. Nhưng chắc chắn Hokky Caraka khó có thể hài lòng với phong độ bản thân anh. Từ đầu giải, anh ra sân không ít trận nhưng không ghi nổi bàn nào. Trong 9 pha lập công của Indonesia, có tới 6 thuộc về Jens Ravens. Đây cũng là tiền đạo duy nhất của U23 Indonesia biết đến cảm giác ăn mừng bàn thắng từ đầu giải.
Chắc chắn trong số những chân sút của chủ nhà, Hokky Caraka để lại nhiều thất vọng nhất. Anh bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Philippines, Malaysia. Những gì chân sút 20 tuổi làm được chỉ là tấm thẻ vàng ở trận hòa Malaysia 0-0 vào tối qua.
Thất vọng với tiền đạo của đội nhà, hàng loạt CĐV Indonesia đã tràn vào trang cá nhân của anh để buông lời thóa mạ. Thậm chí bạn gái anh cũng bị vạ lây.
Hokky, cùng với cô bạn gái Jessica Rosmaureena, tuyên bố rằng họ là nạn nhân của những lời lăng mạ và quấy rối thông qua tin nhắn trực tiếp và bình luận trên Instagram.
Để bảo vệ mình, Hokky đã khiển trách mạnh mẽ những CĐV quá khích. Thậm chí anh còn nêu tên 5 chủ tài khoản Instagram đã quấy rối anh. Tiền đạo 20 tuổi yêu cầu những người này công khai xin lỗi trước khi đưa vụ việc ra nhà chức trách.
"Tôi không phải là người thích những thứ như thế này, nhưng với những ai đã đi quá xa, tôi đang chờ đợi ý định tốt đẹp của các bạn, tạm biệt nhé", Hokky viết. “Các bạn sẽ có 24 giờ để xin lỗi. Nếu lời xin lỗi không được thực hiện, chúng tôi sẽ có hành động pháp lý, báo cáo vụ việc này với cảnh sát”.
Bước đi này của Hokky Caraka đã nhận được sự ủng hộ từ đàn anh Rizky Ridho vì nhiều năm qua, các tuyển thủ Indonesia vẫn thường gặp nhiều áp lực không đáng có từ CĐV. Mới nhất, Justin Hubner thậm chí còn bị CĐV dọa giết.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á Mandiri Cup 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn
Đặng Lai